Khó hòa hợp với các cô em chồng

Khó hòa hợp với các cô em chồng

ANTĐ - Tôi lập gia đình đầu năm 2012, chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh em (cha chồng mất sớm). Anh mẫu mực, sống có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con và rất có ý chí phấn đấu. Mẹ chồng tôi cũng đối xử với tôi rất tốt, bà thương con dâu và hết lòng với cháu nội. Song điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi đã tìm mọi cách để hoà hợp với các em chồng nhưng mối quan hệ này càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Trẻ con làm mẹ, dở khóc dở cười

Trẻ con làm mẹ, dở khóc dở cười

ANTĐ - “Mang thai ở tuổi vị thành niên” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11-7 năm nay. Làm mẹ tuổi teen, trẻ em gái gặp nhiều rủi ro về sức khỏe, cánh cửa tương lai cũng hẹp lại. Không những thế, cả 3 thế hệ trong gia đình có nguy cơ lâm vào những chuyện phức tạp. 
Không lẽ li hôn vì vợ mắc bệnh "sính ngoại"?

Không lẽ li hôn vì vợ mắc bệnh "sính ngoại"?

ANTĐ - Sính ngoại ở đây không phải là sính đồ Tây, người Tây mà là nỗi khổ khi có vợ... sính đằng nhà ngoại. Tiếng là lấy nhau đã 10 năm có lẻ, nhưng vợ chồng tôi bây giờ vẫn sống cảnh "Ngưu lang Chức nữ" vì vợ tôi kiên quyết bám trụ nhà ngoại chứ không về nhà chồng. Tôi thì lại không muốn phải ở rể...

Ly hôn và nỗi đau còn lại

Ly hôn và nỗi đau còn lại

ANTĐ - Những tưởng sau khi ly hôn thì vợ chồng sẽ được tự do và chấm dứt những bi kịch (nếu có). Nhưng trên thực tế, thì có nhiều nỗi đau khác lại bắt đầu.
Vợ tố cáo chồng bắt "yêu" kiểu quái đản

Vợ tố cáo chồng bắt "yêu" kiểu quái đản

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Ludhiana, Ấn Độ hôm 1/5 đã nhận được đơn trình báo của một phụ nữ, tố cáo chồng đã ép cô quan hệ tình dục kiểu quái đản và thường xuyên đòi hỏi về của hồi môn.
Một cô dâu Việt tự sát tại Hàn Quốc

Một cô dâu Việt tự sát tại Hàn Quốc

ANTĐ - Thêm một tin buồn từ cộng đồng các cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài: Chị Phạm Thị Trúc, quê quán ở Hậu Giang, là mẹ của 2 cô con gái, đã tìm đến cái chết để giải thoát bi kịch cuộc đời.
Những "bà cô bên chồng"… nanh nọc

Những "bà cô bên chồng"… nanh nọc

ANTĐ - Có khách là đồng nghiệp tới chơi nhà, vừa bước vào cổng, Diệp đã phát ngượng với khách khi Thúy - cô em chồng - thấy chị dâu về là té tát: "Đã dặn đi chợ thì mua đồ ăn phải tươi, mắt chị lầm sao mà mua con cá chết từ bao giờ rồi, thịt thì người ta để tủ lạnh từ hôm qua..."
Đâu phải chị chồng đều “khó” với em dâu

Đâu phải chị chồng đều “khó” với em dâu

ANTĐ - Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy tự hào, vì có người chị chồng tuyệt vời như thế. Có lần, tôi nói với chị về điều đó, thì chị cười: Chị cũng đi làm dâu. Giờ chị đối xử với em dâu tốt thì chị gái của anh rể cũng đối xử tử tế với mình.
Ác phu chém chồng 15 nhát rìu

Ác phu chém chồng 15 nhát rìu

ANTĐ -  Giờ, tôi đã xác định, phần đời còn lại tôi sẽ sống trong trại giam, dù có được về với xã hội đi chăng nữa thì tôi cũng xin được sống thác nơi này, để không đối diện với thực tại là những lời thị phi ác ý, nhất là với chính những đứa con chính tôi đã dứt ruột đẻ ra
Tiếp tay cho chồng ngoại tình

Tiếp tay cho chồng ngoại tình

ANTĐ - "Tại tôi anh ạ. Chồng tôi xét cho cùng cũng không phải loại người giăng hoa đâu. Nhưng, ở quê nó thế, phải có con trai nối dõi mới yên tâm".
Chết đứng khi bị “chồng” lừa

Chết đứng khi bị “chồng” lừa

ANTĐ - Ánh như chết đứng khi phát hiện ra sự thật cay đắng: cô bị chính người cô yêu thương, tin tưởng nhất lừa dối. Người mà cô hàng ngày vẫn gọi là chồng thực ra đã có vợ con...
“Căn bệnh kinh niên” của các nàng dâu

“Căn bệnh kinh niên” của các nàng dâu

ANTĐ - Dường như, nói xấu mẹ chồng từ lâu đã trở thành đề tài vô cùng phong phú đối với các cuộc gặp gỡ của các nàng dâu. Ở chợ, tại văn phòng công sở hay cả trên Facebook đề tài này vẫn là tâm điểm của mỗi cuộc "buôn dưa lê". 
Cô con dâu “ích kỷ”

Cô con dâu “ích kỷ”

ANTĐ - Càng nghĩ, chị càng thấy buồn. Chị đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má vì một điều mà chị vừa nghĩ đến: Không biết những người mà chị đã hết lòng tin yêu, chăm sóc có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chị không?
Tìm đến cái chết để nhường chồng cho chị dâu

Tìm đến cái chết để nhường chồng cho chị dâu

ANTĐ - Biết người tình trong mộng của chồng là chị dâu, Yến đau khổ đến tột cùng. Trong lúc túng quẫn, cô tìm đến thuốc trừ sâu tự vẫn. Được gia đình phát hiện nên Yến thoát khỏi cái chết. Từ cõi chết trở về, Yến chấp nhận ly hôn giải thoát cho chồng và nhận nuôi con một mình.
Không muốn con dâu làm lao công vì sợ…"mất mặt"

Không muốn con dâu làm lao công vì sợ…"mất mặt"

ANTĐ - Theo mẹ chồng thì "thà làm nông dân cấy lúa mà ăn còn hơn đi thu rác ngoài đường". Mẹ chồng chị còn thẳng thừng tuyên bố coi như không có con cháu trong nhà nếu chị làm công việc mà theo bà là "xấu mặt nhà chồng" ấy.