“Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ tôi”

ANTĐ - Kính gửi Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô

Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 26-7-2012 có đăng bài “Người thương binh chạy “xe ôm” gom tiền đi tìm đồng đội” của tác giả Nguyễn Hải viết về tôi!

Đến ngày 25-8-2012, bản thân tôi nhận được nhiều thư từ ở nhiều địa phương gửi đến. Tôi xúc động và bất ngờ, biết được có bài báo viết về mình. Tôi đã nhờ con hướng dẫn đọc lại bài báo và viết lời cảm ơn tòa soạn cùng tác giả. Phần cuối bài còn có 3 bạn đọc viết lời bình luận. Tất cả đều động viên tôi cố gắng làm nhiều việc tốt hơn. Trong các thư gửi đến tôi, họ cũng đều chúc mừng, động viên tôi.

Thư cháu Phạm Thị Châu có quê ở Thái Bình hiện sống ở TP Hồ Chí minh hỏi tôi: Có biết Liệt sỹ (bác của cháu) Phạm Văn Sắc, hy sinh năm 1972 ở Quảng trị, có quê là Hữu Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình…

Ông Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1940, giáo viên nghỉ hưu tại thôn 2, xã  Thạch Đài, huyện Mê Linh, Hà Nội đã gửi kèm 200.000 đồng giúp tôi tìm hài cốt Liệt sỹ, ông nói: “Thường xuyên đọc báo mạng điện tử Báo An ninh Thủ đô và xúc động khi được đọc bài báo trên của tác giả Nguyễn Hải”.

Cháu Phương Anh quê Hà Nội, sinh năm 1974 làm việc tại TP Hồ Chí Minh, điện thoại 0908008053 viết thư và gửi tặng tôi 1 triệu đồng nói là giúp tôi đi tìm các Liệt sỹ.

Rồi thư ông Đặng Sỹ Tuế, quê Gia Lâm, Hà Nội…

Tất cả làm tôi xúc động và cảm thấy phải có trách nhiệm hơn. Có tiền tôi lại vào Quảng Trị (thăm chiến trường xưa). Dù mang thương tật nặng, gãy chân, gãy tay, mổ bụng, khâu gan, nối ruột, giảm thính lực, tôi vẫn mò mẫm một mình vào Quảng Trị, nơi từng chiến đấu trước đây (1967-1972).

Lần vào này, tôi lại tìm được hai mộ của 2 Liệt sỹ cùng họ tên “Nguyễn Văn Minh”.

1 - Liệt sỹ Nguyễn Văn Minh, quê Phủ Lý, Hà Nam.

Trước đây cùng đại đội chiến đấu mà tôi từng nhận là anh trai kết nghĩa. Anh Minh hy sinh ngày 28-5-1972 tại một địa điểm gần thành cổ Quảng Trị.

Tôi đã nhờ Báo CCB Việt Nam và Báo QĐND thông tin để tìm thân nhân nhưng chưa có hồi âm.

2 - Liệt sỹ Nguyễn Văn Minh, quê Bồng Phúc, Đức Bồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh; hy sinh tháng 4-1972 tại Gio An, Quảng Trị (xã này, tôi được chiến đấu nhiều nhất). Tôi đã viết thư nhờ thường trực CCB xã Đức Bồng đưa đến tận gia đình. Bố của Liệt sỹ Minh tên Thường đã 87 tuổi, hội viên Hội CCB chống Pháp đã viết thư và cho con gái (em Liệt sỹ) ra Vinh tìm tôi cảm ơn.

Trong thư ông nói: “Tôi đã tìm con trai tôi 40 năm qua. Đến khắp nơi, bằng nhiều cách mà không thấy. Nay anh đã cho tôi biết cụ thể, tôi sẽ tìm mọi cách đưa hài cốt con tôi về với họ tộc và quê hương”.

Rồi ông cảm ơn tôi lần nữa!

Suy đi nghĩ lại, tôi mạnh dạn viết thư này, xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới quý Báo và tác giả Nguyễn Hải.

Đồng thời cảm ơn những độc giả đã quan tâm đến tôi.

Xin chân thành cảm ơn!