Ca sĩ Trung Kiên: Giọng ca "vàng" của làng Opera châu Á

ANTD.VN - Rất hiếm hoi trong làng nhạc Việt mới có một nghệ sĩ sở hữu “giọng bass vàng” chạm đến đáy của nốt trầm như NSƯT Quốc Hưng. Cũng bởi vậy mà nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp “bản sao” của anh – nam ca sĩ trẻ Trung Kiên.

1. Để nói Trung Kiên là một nghệ sĩ thì có vẻ như còn quá sớm, nhưng không thể phủ nhận anh chàng sinh viên Nhạc viện sinh năm 1995 này là một “hiện tượng” mà chắc chắn người Việt yêu nhạc Opera nào cũng đều phải sững sờ.

Chính chất giọng trầm ấm với những nốt ngân rung có sức “công phá” cảm xúc của người nghe đã giúp Trung Kiên rinh về chiếc Huy chương Vàng tại cuộc thi “Festival châu Á Thái Bình Dương” vừa khép lại tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Điều đáng nói ở chỗ, đây là lần đầu tiên Trung Kiên đem giọng đi thi và đối thủ của anh là khoảng 200 tài năng âm nhạc đến từ rất nhiều nước trong khu vực như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia…

Nhớ lại lần “đấm chuông xứ người” này, Trung Kiên kể, một ngày đẹp trời, người thầy của mình – NSƯT Quốc Hưng nói với anh về cuộc thi này và mong muốn anh ghi danh tham dự để “cọ xát” với bên ngoài. Lần đầu tiên đi thi, đứng trên sân khấu quy mô quốc tế, phía trên ánh đèn rọi vào mình, phía dưới khán giả hò reo cổ vũ, Trung Kiên thực sự bị choáng ngợp.

Nhưng cũng rất nhanh sau giây phút ấy, anh lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần trình diễn của mình trong sự tán dương không ngớt từ những người ngồi dưới. Cho tới khi cầm chiếc cúp Vàng, anh vẫn rất run tay.

Chiến thắng này của Trung Kiên được lý giải là bởi có rất nhiều giọng hát hay nhưng chất giọng bass trầm của anh thì cả cuộc thi duy nhất chỉ có một khiến cả hội đồng giám khảo nước ngoài ngạc nhiên.

Cũng theo Trung Kiên, trong niềm hạnh phúc vỡ òa đó, anh gọi điện cho NSƯT Quốc Hưng và “trêu” thầy là mình chỉ nhận được Huy chương Bạc. Phía bên kia đầu dây điện thoại, người thầy đáng kính của anh có vẻ chạnh lòng.

Có lẽ bởi người thầy của anh từng quả quyết, giọng của Trung Kiên là chất giọng đặc biệt và hiếm vô cùng, tính ở khu vực châu Á thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, ông đặt nhiều kỳ vọng vào cậu học trò của mình.

Cho tới khi Trung Kiên gọi “Facetime” (điện thoại video) và giơ chiếc cúp Vàng cho người thầy của mình xem, ông đã không giấu được sự xúc động nghẹn ngào. Trung Kiên quả quyết, anh đi thi không vì để khẳng định bản thân mình mà cao hơn hết, là để đáp lại sự kỳ vọng và người thầy đáng kính và những người thân yêu dành cho mình.

2. Trung Kiên có vóc dáng bên ngoài già dặn hơn nhiều so với tuổi ngoài đôi mươi. Anh tự nhận, sự điềm đạm mà mọi người vẫn thấy ở mình là do ảnh hưởng từ người thầy – NSƯT Quốc Hưng. Chàng sinh viên trẻ thổ lộ, ngoại trừ giọng hát thì nhiều người bảo mình giống thầy Quốc Hưng từ cái chớp mắt đến nụ cười.

Nhớ lại cơ duyên thầy – trò với người nghệ sĩ tài ba này, Trung Kiên kể, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh khăn gói từ Lạng Sơn xuống Hà Nội để “tầm sư học hát”. Nhờ sự giới thiệu của người quen, anh được dẫn sang gặp NSƯT Quốc Hưng và ban đầu không được nhận vì từ bấy giờ đến lúc thi chỉ còn chưa đầy một tháng.

Thế nhưng sau khi phát hiện ra chất giọng hiếm của Trung Kiên, NSƯT Quốc Hưng đã kiên nhẫn uốn nắn và truyền dạy “bí kíp” để rồi anh không chỉ đỗ mà còn đỗ thủ khoa đầu vào Nhạc viện.

Từ ngày theo học NSƯT Quốc Hưng, Trung Kiên bảo, chất giọng của anh ngày càng thay đổi theo hướng trầm hẳn xuống, đến giờ thì cả giọng nói bình thường cũng khác xưa rất nhiều khi âm lượng rung lên trong ngực nhiều hơn. Và quả thực, không chỉ riêng gì lúc hát, nếu chỉ nghe Trung Kiên nói chuyện mà không nhìn thấy mặt, rất dễ nhầm anh với NSƯT Quốc Hưng bởi hai chất giọng quá giống nhau.

Có điều ít ai biết, đó là chất giọng bass trầm của Trung Kiên từng khiến anh lao đao và chới với đến mức đã có lúc bản thân cảm thấy vô vọng trước khao khát trở thành ca sĩ. Trung Kiên thổ lộ, giọng của anh khi chưa đến tuổi bị “vỡ” thì rất cao, sau đó thì mỗi ngày một trầm xuống và tới năm học lớp 10 thì gần như không thể trầm hơn.

Thời điểm ấy, nhiều người quả quyết với chất giọng này, anh không thể đi hát và trở thành ca sĩ mà chỉ có thể… đi kể chuyện. Học xong cấp 3, Trung Kiên được hướng thi vào Học viện Quân y và trở thành bác sĩ nhưng đến phút chót, mẹ anh bất ngờ ngăn cản, lý do đơn giản chỉ vì bà nhìn thấy với tính cách và tố chất sẵn có của con trai mình, rất khó để từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ để rẽ sang làm bác sĩ. Vậy là mọi dự định thay đổi trước giờ G và Trung Kiên được gia đình ủng hộ thi vào Nhạc viện.

Đến giờ, có thể nói Trung Kiên chính là “bản sao” của NSƯT Quốc Hưng – giọng hát mà phải nhiều chục năm nay mới xuất hiện trong làng nhạc Việt. Dù thế, giọng ca trẻ bộc bạch, anh vẫn sẽ đi theo con đường mà người thầy của mình đã đi và đã chọn – trở thành người nghệ sĩ có chuyên môn, điềm đạm và đĩnh đạc. Hơn cả, như Trung Kiên tâm sự, âm nhạc với anh không chỉ là đam mê mà còn là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình.