TP.Hồ Chí Minh

Cả phố hoảng loạn, di tản vì mìn... giả

ANTĐ - Người gom rác phát hiện vật giống như mìn đặt ở gốc cây. Từ đó cả khu phố phải di tản để công an và cả công binh vào cuộc.

Vụ việc bắt đầu khoảng 7h sáng 26/6, khi ông Lê Thành Nhơn (SN 1973, ngụ tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận 6) đi vào cuối đường số 8, phường 13, quận 6 để thu gom rác. Lúc này ông Nhơn phát hiện dưới gốc cây bàng có đặt một vật giống quả mìn tự chế, có dây điện, đồng hồ...

Cả phố hoảng loạn, di tản vì mìn... giả ảnh 1

Cả khu vực bị phong toả trên diện rộng vì nghi vấn có mìn đặt dưới gốc cây

Khi nghe ông Nhơn báo, cả khu vực dân cư trở nên náo động. Nhận được tin báo công an địa phương cùng các lực lượng khác như: dân quân, dân phòng... lập tức có mặt phong toả hiện trường trên diện rộng, cách vật khả nghi tầm 100m. Những người dân trong các nhà sống xung quanh được lệnh di tản ra khỏi nhà, đến khu vực an toàn.

Cả phố hoảng loạn, di tản vì mìn... giả ảnh 2

Lực lượng công binh quân đội sau đó xác định vật dưới gốc cây bàng là mìn giả

Các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM lập tức có mặt. Trong sáng cùng ngay, lực lượng công binh rà phá bom mìn chuyên nghiệp của Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh gồm gần 10 cán bộ chiến sĩ, 2 xe chuyên dụng cùng nhiều máy móc hiện đại được điều đến hiện trường.

Tại đây các công binh quan sát vật nghi vấn, thấy được gói ghém cẩn thận, có những thanh tre xung quanh, có dây điện kết nối với đồng hồ, có thể là chất nổ tự chế vận hành theo cơ chế điều khiển từ xa hay hẹn giờ. Cuối cùng, sau khi tiếp cận vật lạ một cách thận trọng, công binh xác định đây là... "hàng giả" chứ không phải là mìn tự chế.

Sau khi xác định rõ, công binh quân đội đã chuyển giao vật nói trên cho Công an quận 6 để tiếp tục làm rõ. Hiện chưa rõ ai làm ra vật trên và đặt vào gốc cây bàng vì mục đích gì. Ngay sau khi xử lý hiện trường, công an tiến hành lấy mẫu vân tay trên "mìn" giả đồng thời lấy lời khai của một số người chứng kiến, phát hiện vụ việc từ đầu.