Người đàn ông đi quanh bức tượng nhưng không tìm ra chỗ bị hỏng, lại hỏi: “Bức tượng này bị hỏng ở đâu?” .“Có một vết xước nhỏ trên mũi tượng”, các nhà điêu khắc trả lời trong khi tay vẫn không ngừng làm công việc của mình. “Các anh sẽ dựng bức tượng ở đâu ?“. Các nhà điêu khắc trả lời rằng nó sẽ được dựng trên một cây thánh giá cao hai mươi thước. “Ồ, nếu đặt bức tượng ở tận trên cao như thế thì chẳng ai có thể biết được có một vết xước nhỏ như thế này ở trên mũi của bức tượng cả”, người đàn ông ngạc nhiên. Các nhà điêu khắc dừng công việc của mình lại, nhìn người đàn ông mỉm cười và nói: “Chúng tôi biết điều đó và Chúa biết điều đó!”.
Hãy làm mọi việc với cái tâm của mình và luôn hướng tới sự hoàn hảo, không dối trá, cho dù có ai nhận ra hay không.