Biết nhận lỗi

ANTĐ - Báo đưa tin công an bắt quả tang một nhóm thanh niên dùng “thuốc lắc” để mừng sinh nhật. Những vụ việc tương tự không ít, có khi liên tục, có khi vài ngày lại thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông

Nhưng điều khiến nhiều người thấy nhức nhối chính là bức ảnh chụp các đương sự - 12 nam thanh nữ tú, trong đó phần lớn là sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm. Không giống những bức ảnh trong các vụ trước đó với những cái đầu cúi gằm hoặc lấy tay che mặt ngại ngùng, ở đây họ tươi tỉnh nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên, có người đút tay túi quần vẻ mặt “hiên ngang”, có kẻ nhìn xuống cười, tất cả như muốn bày tỏ “chẳng có gì to tát”.
Nhận ra lỗi lầm của mình đôi khi là điều rất khó, nhưng không phải không thể, nhất là đối với những thanh niên ấy, khi đã có kết luận xét nghiệm dương tính với ma túy, thì lỗi đã rõ rành rành. Nếu họ coi đó là chuyện bình thường, thậm chí là một “cơ hội” để chứng tỏ sự “sành điệu” với bạn bè, thì chẳng còn gì để bàn.

Nhưng nếu đã được học hành đến chừng ấy, chắc họ thừa hiểu mình đã làm sai. Là người ai cũng có lúc có hành vi sai trái, nhưng nếu không biết nhận ra sai lầm để tự cảnh tỉnh bản thân, để sửa chữa, thì sẽ ngày càng tuột dốc xa hơn, xuống vực sâu vạn trượng. Nhận lỗi cũng là một cách tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, để cải tạo và tiến bộ.
Tuổi 25, khó có thể chấp nhận là “tuổi trẻ bồng bột và thiếu suy nghĩ, nhưng dù sao cũng hy vọng sau một vài năm nữa, khi đã trưởng thành hơn, họ sẽ nhận thức được ra về những sai lầm của mình, nếu khi đó vẫn còn chưa quá muộn.