Bi kịch từ cái... màng trinh giả

ANTĐ - Tôi đã vô cùng may mắn khi gặp anh, một người đàn ông lý tưởng mà tôi hằng ao ước. Nhưng chính trong đêm tân hôn, anh đã nhìn tôi với sự khinh bỉ tột cùng. Anh chỉ nói: Đây không phải là lần đầu tiên của em. Đến nay chúng tôi đã ly thân được 2 tháng. Một người đàn ông truyền thống như anh không bao giờ chấp nhận một người vợ nhơ nhớp và giả dối như tôi.

Từ một lời tâm sự về đêm đầu tiên

Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Phương N, 27 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội tại một trung tâm tư vấn tâm lý. Vốn là một cô gái xinh đẹp, N có người yêu từ rất sớm. Mối tình 5 năm tưởng sẽ có một kết thúc tốt đẹp nhưng không ngờ bạn trai đã bỏ cô theo một người con gái khác. Đang trong  lúc tuyệt vọng nhất thì N gặp H, một người đàn ông thành đạt, chững chạc và vô cùng yêu cô. Tuy nhiên sau một thời gian quen biết, N hiểu rằng anh là một người quá chuẩn mực, lúc nào anh cũng muốn giữ gìn cho cô đến ngày cưới. Song cũng chính vì vậy mà N lo lắng vô cùng bởi anh thuộc tuýp người coi trọng giá trị truyền thống trong khi N đã từng sống như vợ chồng với một người con trai khác suốt 5 năm. Nhưng N cũng không thể nói ra sự thật bởi điều đó sẽ đồng nghĩa với việc N mất anh. Ngày cưới cận kề đang đến, N càng thêm lo lắng dằn vặt. Sợ mất anh, nhưng cô lại cũng sợ phải đối mặt với sự thật!

Cuối cùng cô đã tìm được một lối thoát cho câu chuyện của mình là chiếc màng trinh giả. N yêu anh ấy thật lòng và cô hy vọng chỉ vượt qua được lần đầu tiên cô sẽ cố gắng nâng giữ hạnh phúc của mình. Với giá 700.000 đồng cô đã có được “cái ngàn vàng” như cô mong muốn. Tuy nhiên đêm tân hôn đã diễn ra đầy bi thảm. Dù N cố gắng làm như một cô gái lần đầu nhưng anh đã nói với cô trong sự thất vọng, giận dữ: Đây không phải là lần đầu của em. Bỏ qua mọi lời thanh minh của N, chồng cô đã bỏ đi ngay trong đêm tân hôn và không nói với cô một lời nào suốt 2 tháng qua. Và cô đã nhận được lá đơn xin ly hôn của anh.

Khôi  phục màng trinh trong… 5 phút

Cũng như N, rất nhiều cô gái trẻ hiện nay tìm đến cái màng trinh giả với hy vọng sẽ cứu vớt được hạnh phúc của họ. Cái màng trinh giả ấy được truyền tai nhau, được rao bán trên mạng, thậm chí người ta có thể mang đến tận nhà nếu  có nhu cầu…

Mở trang Google để tìm kiếm thông tin về màng trinh giả, chúng tôi khá bất ngờ khi cho hàng nghìn kết quả. Không khó để tìm những số điện thoại rao bán và lời quảng cáo: “Bạn gái lỡ vượt rào dễ dàng khôi phục trinh tiết với màng trinh giả chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên mà không cần phẫu thuật, không tác dụng phụ, không hề đau đớn…”. Gọi điện đến số điện thoại 0987.876.xxx tôi nhận được lời tư vấn: chỉ cần 5 phút chị có thể khôi phục được trinh tiết với màng trinh giả được làm bằng đạm, được thiết kế giống 99% màng trinh thật, giá là 700.000 đồng, nhân viên sẽ mang đến tận nơi. Khi tôi hỏi về cách sử dụng, người bán hàng không quên căn dặn: Trước khi quan hệ 30 phút, đặt màng trinh nhân tạo vào ngón tay trỏ và từ từ đẩy vào. Màng trinh sẽ giãn ra, bám vào thành âm đạo. Chị nên mua nhanh vì đang là mùa cưới nên mặt hàng này hiện đang cháy hàng. 

Tại trang web bán hàng của công ty Gigimo (Trung Quốc), những chiếc màng trinh nhân tạo được rao bán với mức giá rẻ cùng một lời mời chào hấp dẫn mô tả về sản phẩm. “Không còn phải lo lắng về màng trinh đã mất của bạn. Với sản phẩm này, bạn có thể trở lại đêm đầu tiên bất cứ lúc nào, chỉ cần chèn tấm màng nhân tạo này vào âm đạo của bạn một cách cẩn thận. Nó sẽ mở rộng ra một chút làm bạn cảm thấy chặt hơn. Khi người yêu của bạn thâm nhập vào bạn, nó sẽ tiết ra một chất lỏng trông giống như máu nhưng không quá nhiều so với sự thật. Bạn sẽ không bị phát hiện. Dễ dàng sử dụng, đã được kiểm chứng lâm sàng không gây đau và không có tác dụng phụ và dị ứng”.

 Còn nhớ hồi tháng 5-2009, dư luận xôn xao trước thông tin màng trinh nhân tạo được quảng cáo bán rộng rãi trong các khu vực nhà vệ sinh và ký túc xá nữ của một số trường đại học ở Trung Quốc với giá 20 nhân dân tệ/chiếc (khoảng 50.000 VND) thì đến nay những màng trinh ấy đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng giá của nó đã được đẩy lên 700.000-1,2 triệu đồng. Màng trinh nhân tạo made in China cũng được bán rộng rãi ở các nước Trung Đông, Mỹ với giá khoảng 30 USD (tương đương 630.000 đồng). Nhiều người vẫn cứ vô tư mua sử dụng trong khi sản phẩm không được cơ quan nào kiểm chứng và họ cũng không hề biết đến những hậu quả của nó, không hề biết cái màng trinh mỏng manh kia không chỉ gây nên những bi kịch về tình cảm mà còn gây nên những bi kịch về sức khỏe, thậm chí nó còn tước đi quyền làm mẹ của những người phụ nữ.

Dễ gây nhiễm trùng, vô sinh

Để hiểu hơn về tác hại của chiếc màng trinh nhân tạo, chúng tôi tìm đến bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà thì được bác sĩ cho biết: Màng trinh nhân tạo đang rao bán tại Việt Nam được đặt trong một túi bóng nilon màu bạc, trong một hộp gỗ màu vàng và không có bất cứ một dòng chữ tiếng Việt nào. Sản phẩm không có nhãn mác, xuất xứ, không có giấy hướng dẫn sử dụng cũng như bất kỳ dấu hiệu đặc trưng của một sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Theo quảng cáo thì nó là chất albumin, hay còn gọi là chất đạm. Như vậy nó cũng tương tự như thịt, cá… không thể để lâu. Nếu quá hạn sử dụng, nó sẽ bị... thiu thối, bị biến chất. Còn nếu được bảo quản, đương nhiên sẽ có những chất giữ cho albumin không bị hỏng. Những chất bảo quản này rất nguy hiểm cho cơ thể. Loại sản phẩm màng trinh nhân tạo không nằm trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, vì vậy sự an toàn của sản phẩm không có gì để đảm bảo. Bên cạnh đó, khi đưa vào âm đạo phụ nữ có nhiều nguy cơ gây nhiễm trùng tử cung, buồng trứng và niệu đạo. Nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây vô sinh. 

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cũng cho biết với một người đàn ông thông minh, hoàn toàn có thể biết được vợ mình đã từng quan hệ hay chưa. Nhiều cô gái chưa từng quan hệ tình dục nhưng không ra máu trong lần yêu đầu vì mang trinh đàn hồi tốt hoặc quá mỏng manh hay đã bị rách do các hoạt động khác. Việc sử dụng màng trinh giả chỉ là một miếng “thịt giả” có gắn tý phẩm màu tạo ra máu giả. Máu giả này có màu đỏ khác máu thật, màu đỏ nước lựu. Có thể xem màu máu phát hiện ra thật giả. Ngoài ra, khi chị em sử dụng màng trinh giả để qua mắt chồng mình thì tâm lý luôn luôn căng thẳng vì phải tìm cách làm sao cho chiếc màng trinh đó vào đúng vị trí. Khi màng trinh vào đúng vị trí rồi thì họ lo sợ liệu chồng có phát hiện ra không. Thông thường người đàn ông có kinh nghiệm sẽ không xác nhận trinh tiết bằng máu mà bằng độ co khít của âm đạo và phản ứng từ cơ thể bạn đời. Phụ nữ đã từng quan hệ âm đạo sẽ giãn rộng, không thể co khít như lần đầu. Vì vậy họ ít khi bị lừa bởi tấm màng trinh giả. Nếu ai đã từng quan hệ vợ chồng sẽ nhận biết được lần đầu tiên khác với giả tạo như thế nào. Nếu chẳng may người đàn ông phát hiện ra vợ mình lừa dối như thế thì sự việc sẽ còn trầm trọng hơn.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hương cũng cho rằng xã hội hiện đại với lối suy nghĩ phóng túng của nhiều bộ phận giới trẻ khiến họ đã không thể giữ được “cái ngàn vàng” cho đêm tân hôn của mình. Tuy nhiên chị em phụ nữ không nên vì muốn níu giữ hạnh phúc của mình mà nói dối bằng chuyện trinh tiết. Sự lừa dối sẽ phá đi mọi thứ. Người đàn ông dù yêu vợ mình đến bao nhiêu chăng nữa cũng khó có thể chấp nhận chuyện vợ mình lừa dối như vậy.