Bi hài chuyện “săn”... rắn

ANTĐ - Cơn sốt sinh con năm rồng, đặc biệt là con trai chưa kịp nguội thì ngay từ những tháng giữa năm 2012 nhiều gia đình đã rục rịch chuẩn bị săn “rắn”. Trên khắp các diễn đàn mạng, tại nhiều cơ quan công sở đề tài này được bàn tán sôi nổi. Việc sinh con năm đẹp không biết bao giờ mới được kiểm chứng nhưng những năm gần đây, với quyết tâm săn kỳ được rồng vàng, rắn vàng đã dẫn đến nhiều chuyện bi hài trong các gia đình, đặt thêm gánh nặng cho xã hội.

Thầy bói chỉ định… đẻ

Chị Hiền (đường Lạc Long Quân, Hà Nội) ủ ê cho biết: Chị lấy chồng được hơn 3 năm rồi mang thai và sinh được luôn một đứa con trai vào cuối năm 2010. Từ khi con được 1 tuổi là bà nội cũng về quê, không trông con cho anh chị nữa, điều kiện kinh tế lại không mấy khá giả nên chị không thuê người giúp việc. Suốt hơn một năm trời quay quắt với việc cơ quan và con mọn đã làm chị nhiều phen mệt mỏi, stress. Ấy vậy mà đợt nghỉ Tết Dương lịch vừa rồi khi gia đình về quê nội chơi, mẹ chồng chị lại bóng gió là trong năm nay vợ chồng chị phải sinh một thằng cu nữa thì kinh tế mới khá giả lên được.

Sau chị mới biết hóa ra bà cụ không biết nghe ai, cất công sang tận Nam Định xem bói, rồi còn ghi âm lại cho vợ chồng chị nghe. Thầy bói phán rằng anh chị lấy nhau không hợp tuổi, chị tuổi Tý còn chồng tuổi Dậu (tứ hành xung) lại không hợp mệnh, chị mệnh Kim, khắc anh mệnh Mộc nên đường làm ăn của anh bị chị kìm hãm, không khá lên được. Con đầu của anh chị cũng mệnh Mộc nên trong gia đình đang có rất nhiều xung khắc. Thế nên anh chị cần phải sinh một đứa con mệnh Thủy (tức là năm 2012 hoặc 2013) thì mới tốt cho chồng con. Mà sinh năm Quý Tỵ thì phải sinh con trai mới tốt… Nghe xong cuốn băng chị xa xẩm mặt mày, cảm giác vừa tức, vừa tủi nhục như bị xúc phạm. Chị bức xúc: “Mẹ chồng từ hôm xem bói xong cứ đi kể khắp làng xóm, như thể rằng vì mình mà chồng mới gặp khó khăn đường làm ăn. Còn chồng thì cũng có vẻ tin lắm, bảo năm nay nhất quyết phải đẻ thêm thằng con trai. Kinh tế đang khó khăn, công việc vất vả giờ đẻ thêm một đứa nữa thì chỉ có nước nghỉ việc ở nhà mà trông con”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (Hưng Hóa, Thái Bình) lại có nỗi khổ khác. Có mặt ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với gương mặt khá mệt mỏi, chị cho biết đây là lần thứ 6 hai vợ chồng lên Hà Nội khám, cắt thuốc để điều trị các vấn đề về sinh sản… Anh chị lấy nhau được hơn 1 năm mà chưa có con, mới cưới về gia đình chồng đã đặt chỉ tiêu phải sinh kỳ được cu rồng vàng. Nhưng đáng tiếc năm Nhâm Thìn anh chị không thụ thai được, đến giữa năm đi khám thì kết quả là tinh trùng của anh bị loãng nên việc thụ thai cũng khó khăn. Anh chị vẫn giấu gia đình nhưng đến cuối năm thì nhà chồng bắt đầu tạo áp lực gay gắt hơn. Chị kể: Bố chồng tôi có biết chút ít về tử vi tướng số nên nhất quyết bảo vợ chồng tôi phải sinh kỳ được con trai năm rắn, vì để sang năm sau tuổi Ngọ là không được. Chúng tôi mệt mỏi vô cùng mỗi khi bố mẹ chồng nhắc đến chuyện này. Mẹ chồng không biết tìm hiểu thông tin ở đâu toàn nhờ bà dì nói xa gần với tôi về việc ăn uống thế nào, quan hệ lúc nào, nếu cần thiết phải đến bác sĩ A, B nào đó để tạo “môi trường” giúp việc sinh con trai dễ dàng hơn.

Những ngày này, dễ dàng gặp những câu chúc hoặc tư vấn kiểu: Năm nay cố mà “đúc rắn vàng” nhé, rồi: Năm nay sinh quý tử là tốt lắm, sản xuất thêm thằng cu đi… Trên các diễn đàn mạng, chủ đề này cũng được bàn tán rôm rả. Ngay từ những tháng giữa năm, khi cơn sốt “săn” rồng tạm lắng xuống thì những người chưa có cơ hội “bắt” được rồng con lại tiếp tục với mục tiêu sinh con năm rắn. Nhiều hội nhóm được lập ra như: Hôi săn rắn, Hội các mẹ sinh con năm Quý Tỵ, Hội các mẹ đón con năm rắn, Hội các mẹ săn rồng chuyển sang bắt rắn… trong đó hàng loạt vấn đề được các thành viên đem ra trao đổi như: Từ việc phải theo bác sĩ nào để canh trứng, tạo “môi trường”, quan hệ lúc nào và như thế nào, ăn uống hay thậm chí là kê giường ra sao… để đẻ được con trai. Rồi thì sinh năm rắn mùa nào, tháng nào thì tốt; đặt tên con sinh năm rắn như thế nào thì đẹp… Có thành viên khi biết sinh con năm sau là năm Ngọ thì tướng số sẽ không tốt, vất vả… thì dù đang cấy que tránh thai có thời hạn 3 năm cũng quyết đến nhờ bác sĩ lấy ra để được sinh con năm rắn. Một số thành viên còn dẫn cả một phân tích của nhà khoa học nước Nga cho rằng trẻ sinh ra trong năm Quý Tỵ 2013, đặc biệt về mùa đông sẽ có nhiều khả năng trở thành thiên tài, càng củng cố động lực cho các thành viên khác kiên quyết “bắt rắn vàng”.

Bài học từ những “năm đẹp”

Năm Nhâm Thìn 2012 được nhiều người quan niệm là năm Rồng vàng, tốt cho việc sinh con vì vậy hậu quả là năm qua số ca sinh nở tăng đột biến. Theo thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, năm qua số trẻ sinh ra tăng lên, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ sinh con trai cũng tăng lên đưa tỷ số giới tính khi sinh là 112,3 bé trai /100 bé gái so với năm 2011 là 111,9 bé trai/100 bé gái gây khó khăn cho công tác dân số. Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh được khống chế ở mức 4 điểm phần trăm, thấp hơn những năm trước nhưng từ nay đến năm 2015, chỉ tiêu đặt ra về tỷ số giới   cấp chỉ là  0,7 điểm phần trăm. Mà với tốc độ gia tăng 0,4 điểm phàn trăm như năm qua thì khó đạt được chỉ tiêu.    

                   

Ngoài việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh có nguy cơ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng thì hậu quả trước mắt của việc chạy đua sinh con năm đẹp  là tại các bệnh viện phụ sản đặc biệt ở các thành phố lớn vốn đã quá tải thì năm qua càng quá tải trầm trọng, công suất hoạt động của bệnh viện lên đến 200% vẫn không đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân.

Trong khi đó, số ca tai biến sản khoa năm 2012 cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước đó, thống kê Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) thì từ trong năm 2012, cả nước xảy ra 128 ca tai biến sản khoa. Tuy nhiên, nếu theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới thì số ca tai biến sản khoa ở Việt Nam trong năm qua phải lên tới 500-600 ca. Ngoài những nguyên nhân như thiếu nhân lực, năng lực, trình độ chuyên môn và y đức của bác sĩ kém thì lãnh đạo ngành Y tế cũng cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến số ca tai biến sản khoa tăng mạnh trong năm qua là do quá tải “rồng con”. Mới đây, tại tỉnh Quảng Ngãi, ngành Y tế đã phải tổ chức cả một hội thảo liên quan đến tai biến sản khoa do địa phương này thời gian gần đây đã có quá nhiều trường hợp tai biến đáng tiếc. Sở Y tế tỉnh này đã thừa nhận số ca tai biến sản khoa tăng đột biến thời gian qua là do quá tải, trong khi nhân lực luôn thiếu. Mỗi kíp trực của bệnh viên này chỉ có 2 bác sĩ và 4 nữ hộ sinh trong khi trung bình mỗi ngày tại khoa Sản có khoảng 170 bệnh nhân, lúc cao điểm có gần 200, số ca mổ từ 20-30 ca, đẻ tự nhiên khoảng 40 trường hợp… 

Theo kinh nghiệm từ nhiều “năm đẹp” trước đó như năm “dê vàng”, “lợn vàng”… thì trong vài ba năm tới những chú “rồng con”, “rắn con” sẽ tiếp tục hứng chịu với việc quá tải tại các trường học, cảnh phụ huynh chen chúc, chạy chọt đủ kiểu để con có một “tấm vé” vào lớp 1 sẽ trầm trọng hơn. Xa hơn là những cơ hội học tập, nghề nghiệp sẽ khó khăn hơn.

Ngoài ra, theo các chuyên gia y tế thì việc cố gắng bằng mọi cách sinh con trong những “năm đẹp” cũng có thể dẫn đến những hậu quả không tốt trước mắt. Chẳng hạn như người mẹ sinh con quá dày khiến sức khỏe bà mẹ và thai nhi kém; việc cố gắng có thai gấp gáp trong khi không chuẩn bị những yếu tố về sức khỏe như dinh dưỡng, tiêm phòng cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thai nhi. Ngay cả việc thực hiện các biện pháp can thiệp để thụ thai, sinh con theo ý muốn cũng gây tâm lý căng thẳng cho các cặp vợ chồng, vì vậy khiến tỷ lệ thụ thai thấp hơn…

Trên thực tế thì chỉ có những nước Á Đông mới có quan niệm năm đẹp, năm xấu, đặc biệt là những nước có văn hóa tương đồng như chúng ta, sử dụng hệ thống lịch mặt trăng với 12 con giáp. Những nước Tây Âu không có quan niệm này. Theo ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thì người Việt đang bị ảnh hưởng từ những tư tưởng của các nước hàng xóm. Trong số những nước có sử dụng hệ thống lịch 12 con giáp, phải kể đến Trung Quốc là nước hiện nay có chính sách 1 con; một số nước khác có tổng tỉ suất sinh quá thấp trong nhiều năm qua như Nhật Bản, Hàn Quốc (khoảng trên 1 con), họ đang tìm mọi cách để khuyến khích để người dân sinh con. Vì vậy những năm được cho là tốt cho việc sinh con, họ có những chính sách khuyến khích người dân sinh con để tạo đà cho những năm tới. Chúng ta không nên ngộ nhận đem áp dụng vào nước ta. Đặc biệt là trong suốt hàng nghìn năm qua chưa có bằng chứng nào cho thấy người sinh năm tốt sẽ gặp may mắn, tài giỏi hơn những năm khác.