Quảng Trị:

Bệnh tật bủa vây một gia đình

ANTĐ - Bệnh tật dồn dập bủa vây đã khiến gia đình của đôi vợ chồng trẻ Võ Đình Châu (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trang (30 tuổi) ở đội 1 thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị rơi vào cảnh khốn khó. Bao nhiêu tiền của gom góp được đều dồn chạy chữa cho hai vợ chồng đau ốm liên miên, rồi nợ nần chồng chất. Bước đường cùng của vợ chồng anh là đành phải cho 2 đứa con nhỏ đang học phải tạm nghỉ và chưa biết bao giờ đi học lại vì thiếu tiền trường...

 

Về thôn Thi Ông, chúng tôi nghe nhiều người kể về hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng anh Châu. Khi chúng tôi đến thì gặp mấy bố con anh Châu đang sửa soạn nấu bữa cơm trưa. “Vợ tôi hiện đang mổ ruột thừa ở Bệnh viện Triệu Hải. Tôi cũng mới về lúc sáng để xoay tiền ra trả viện phí cho vợ mà cũng chưa biết mượn đâu nữa”, anh Châu vừa múc nước đổ vào thau cho con gái làm cá, mở đầu câu chuyện. Anh Châu cho biết, vào tháng 4 vừa rồi vợ anh phải mổ u nang buồng trứng. Đến nay chị lại phải mổ ruột thừa.

Cha con anh Châu chuẩn bị nấu cơm trưa

Cũng cách đây khoảng 1 năm, anh Châu cảm thấy khó thở, tức ngực nên bán gần hết lúa lấy tiền đi khám. Sau khi khám anh mới biết mình bị hẹp cuống tim, máu khó lưu thông. Anh Châu cũng vừa mới trở về từ Bệnh viện Trung ương Huế được mấy ngày thì chị Trang đau ruột thừa phải đi mổ.

“Bác sĩ nói muốn phẫu thuật bệnh hẹp cuống tim này phải tốn ít nhất 60 triệu đồng, gia đình tôi thuộc hộ nghèo nghe đâu được giảm nhưng só tiền còn lại cũng chưa biết xoay mô ra. Trong năm vợ chồng tôi đã vay ngân hàng gần 20 triệu đồng, rồi vay của hội phụ nữ thêm 15 triệu đồng nữa rồi. Bữa trước lên vay ngân hàng nhưng người ta không cho vay nữa vì số nợ cũ chưa trả. Tình cảnh vậy nên tôi đành mua thuốc trợ tim về uống (60.000 đồng/ngày). Được chừng nào hay chừng đó chứ chừ thì vợ chồng tôi cũng đã cạn kiệt cả tiền bạc lẫn sức lực, chẳng biết phải làm sao”, anh Châu vừa phơi bộ áo quần bệnh nhân trước hiên nhà, uể oải cho biết.

Cháu Bé đang học lớp 6 cũng phải nghỉ học do cha mẹ bệnh

Cháu Võ Thị Bé năm nay học lớp 6 nhưng trông nhỏ thó và đen nhẻm đang thoăn thoắt làm cá để nấu cơm trưa với nét mặt đượm buồn. Hỏi ra anh Châu mới cho biết, là ở trường đòi tiền nhiều lần quá mà vợ chồng anh thì chẳng xoay đâu được ra tiền nên đành cho Bé và đứa em là cháu Võ Đình Tâm đang học lớp 4 tạm nghỉ học một tuần nay. Chỉ có cháu Võ Đình Tình năm nay đang học mẫu giáo lớn là còn được đến trường. “Thấy các cháu buồn, phải nghỉ học giữa chừng thú thực vợ chồng tôi cũng rầu thúi ruột nhưng cũng chưa biết răng. Mong là chúng tôi sớm khỏi bệnh chứ bệnh tình như ri thì cũng đành nhắm mắt cho các cháu nghỉ học thôi”, anh Châu buồn bã cho biết thêm.

Trước khi cả hai vợ chồng thi nhau đổ bệnh, anh chị nhận làm 1 mẫu ruộng nên cuộc sống cũng khá ổn định. Nhưng từ ngày đổ bệnh, mọi việc đồng áng đều phải nhờ người làm vì sức khoẻ không cho phép vợ chồng anh làm việc nặng. Tiền viện phí, tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày vợ chồng anh đều vay mượn khắp nơi. Hàng xóm thương tình kẻ ít người nhiều góp giúp vợ chồng anh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

“Một năm nay vợ chồng tôi nằm viện nhiều hơn ở nhà, việc ở nhà đành nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc. Nhưng nội ngoại, anh em cũng đều nghèo khó nên chằng ai giúp được nhiều”, anh Châu cho biết. Căn nhà vợ chồng anh đang ở là của ông bà nội để lại nhưng cũng chẳng sửa sang được gì nên đã bắt đầu hư hỏng.

Ông Võ Đình Hương, Chi hội trưởng Chi hội Thập đỏ thôn Thi Ông cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Châu hiện rất éo le, trong đó đáng thương nhất là các cháu nhỏ phải nghỉ học và chưa biết lúc nào mới quay trở lại trường. Vì vậy thông qua bài viết này, ông cũng như gia đình anh Châu mong muốn các tổ chức từ thiện, các tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ phần nào cho anh Châu có điều kiện chữa khỏi bệnh để có thể lao động nuôi con ăn học.