Bắt “nóng” những sát thủ máu lạnh

ANTĐ - Với thành tích trong đấu tranh chống tội phạm, anh đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Năm 2011 anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND và được phong quân hàm Thượng tá trước thời hạn. Gần 20 năm gắn bó với Phòng Cảnh sát Hình sự và kể cả khi đã giữ chức Phó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Thượng tá Đào Anh Tuấn vẫn luôn dè dặt khi nói về những chiến công của mình. Bởi anh cho rằng  việc bắt các  đối tượng có lệnh truy nã về quy án là  công việc thường nhật của một người lính hình sự.

Người có biệt tài bắt “nóng”

Những vụ trọng án đình đám xảy ra trên địa bàn Hà Nội những năm gần đây, việc truy bắt hung thủ một cách nhanh chóng, kịp thời đều có dấu ấn của Thượng tá Đào Anh Tuấn. Những người từng quen biết và có điều kiện làm việc cùng anh đều không lạ gì biệt tài bắt “nóng” đối tượng của Tuấn. Sự khôn ngoan, và bản lĩnh của một người đã từng nhiều năm là lính đặc nhiệm hình sự và cộng với một sự nhạy cảm bản năng  đã giúp anh cùng đồng đội “khênh” được những đối tượng cộm cán một cách nhanh nhất. Khi mà những ồn ào, căm phẫn của dư luận xung quanh vụ trọng án vẫn còn nóng hổi thì không ít lần, hình ảnh của Tuấn cùng đồng đội dẫn giải đối tượng về quy án đã khiến người dân thêm cảm phục và thêm yêu mến hình ảnh của người chiến sỹ công an Thủ đô. 

Một trong những vụ việc bắt “nóng” điển hình mà Thượng tá Đào Anh Tuấn vẫn còn nhớ là vụ truy bắt tên sát thủ máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa. Khi đó Thượng tá Đào Anh Tuấn nhận được “mật lệnh” của Đại tá, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung (lúc đó đang là Phó Giám đốc Công an TP) chỉ thị cho đích thân Thượng tá Đào Anh Tuấn chỉ đạo một tổ công tác lên Thái Nguyên. Chỉ trong có 6 tiếng đồng hồ rà soát, xác minh các mối quan hệ của hung thủ, với sự giúp đỡ của công an tỉnh bạn, tổ công tác đã bắt được Nghĩa khi hắn đang lẩn trốn ở nhà một người quen. “Chúng tôi trực tiếp khai thác Nghĩa trên đường di lý về Hà Nội. Ngay trong đêm và rạng sáng hôm đó, tôi cho anh em dẫn đối tượng đến những nơi cầm cố, tiêu thụ tang vật vụ án, những thứ quan trọng nhất cho việc chứng minh hành vi phạm tội của hung thủ” - Thượng tá Tuấn nhớ lại. 

Cũng phạm tội một cách man rợ, lạnh lùng với người yêu như Nguyễn Đức Nghĩa là trường hợp của Dương Văn Mạnh (Bắc Sơn - Lạng Sơn). Xuất phát từ những mẫu thuẫn do bị từ chối tình cảm, Mạnh đã dùng dao sát hại chị Dương Thị Hà là giáo viên mầm non dạy tại một trường ở quận Hoàng Mai. Sau khi gây án, Mạnh lập tức bỏ trốn. Với quyết tâm phải bắt bằng được gã sát thủ Dương Văn Mạnh trong thời gian sớm nhất, 8 trinh sát giỏi dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đào Anh Tuấn đã chia làm 2 tổ lặn lội khắp các cung đường và những cánh rừng từ Lạng Sơn, Thái Nguyên tới Tuyên Quang. Cuộc truy bắt bước sang ngày thứ 3 thì tổ công tác phát hiện và bắt giữ được Dương Văn Mạnh đang lẩn trốn tại một xã vùng cao của huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. 

Thêm một cuộc truy bắt “nóng” khác của Thượng tá Đào Anh Tuấn cũng được nhiều người biết đến, đó là vụ bắt giữ Đặng Tuấn Thắng (Phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội) kẻ giết người được mệnh danh là “Sát thủ chim yến”. Sau khi tìm đến nhà anh Tăng Hữu Trung (Thành Công - Ba Đình) để giả vờ hỏi mua chim cảnh, Thắng đã dùng búa đánh chết anh Trung và làm bị thương vợ, con anh Trung rồi cướp tài sản và bỏ trốn vào miền Nam. Sau 10 ngày lẩn trốn, Đặng Tuấn Thắng đã bị tổ công tác của Thượng tá Đào Anh Tuấn tìm ra và bắt được khi hắn vừa xin vào làm việc tại một nhà nghỉ ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Hầu hết các đối tượng bị Thượng tá Đào Anh Tuấn bắt “nóng” đều hết sức ngạc nhiên vì chúng không hiểu tai sao lực lượng công an lại có thể lần ra manh mối và tìm được chỗ lẩn trốn của chúng nhanh đến như vậy. 

Việc truy bắt các đối tượng đã tham gia vụ nổ súng vào xe taxi, bắn chết một cô gái trên đường xã Đàn - Hà Nội xảy ra này 29-4-2011 là một trong những trường hợp như vậy. Qua các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định 2 đối tượng Đồng Cao Cường (tức Cường hổ) và Nguyễn Mạnh Cường (Cường móm) đang lẩn trốn ở tại Móng Cái - Quảng Ninh, Tuấn cùng đồng đội đã lập tức triển khai vây bắt đối tượng ngay trong đêm. Đây là 2 đối tượng giang hồ cộm cán, tuy nhiên bằng sự mưu trí, kiên trì và dũng cảm, Tuấn cùng đồng đội đã bắt được các đối tượng này về quy án ngay trước khi chúng kịp trốn sang bên kia biên giới. Khi “ốp” được Cường “hổ” lúc hắn đang ở trong phòng, tên này trước khi bị dẫn giải đi đã quay ra thốt lên một cách ngạc nhiên với Thượng tá Tuấn rằng: “Sao các anh tìm được bọn em nhanh thế ?”.

Những cuộc đấu trí

Bắt “nóng” những sát thủ máu lạnh ảnh 2

Đào Anh Tuấn tâm sự, những kẻ tội phạm sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình luôn tìm ra mọi phương kế để lẩn trốn pháp luật. Nhiệm vụ của những chiến sĩ truy bắt tội phạm truy nã như anh là làm sao phải tìm ra được những quy luật sinh hoạt và móc nối với những quan hệ của tội phạm để có thể tiếp cận, bắt giữ đối tượng một cách an toàn nhất, không để xảy ra những thiệt hại. Cho đến bây giờ, một kỷ niệm buồn khi mới bước chân vào con đường đấu tranh chống tội phạm vẫn khiến anh nhớ mãi và coi đó như một bài học riêng cho mình trong mỗi lần đấu trí với tội phạm. Đó là năm 1994, khi thượng tá Tuấn mới về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội được 2 năm. Lúc đó tên tướng cướp khét tiếng Nguyễn Quốc Trung mới trốn thoát khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn và hoành hành dọc theo tuyến Quốc lộ 1. Hắn và đồng bọn đã gây ra 30 vụ cướp liên tỉnh từ Lạng Sơn về đến Hà Nội. Trung lúc nào cũng mang theo vũ khí nóng trong người và sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt. Trong một lần vây bắt đối tượng khi hắn đang cướp chiếc xe máy tại một ki - ốt bán vật liệu xây dựng ở ngoại ô Hà Nội. Bị truy đuổi, Trung đã bất ngờ ném lựu đạn khiến một cháu bé tử vong. Sau này mặc dù đã cùng đồng đội tiêu diệt được tên tội phạm nguy hiểm này nhưng hình ảnh về cái chết của cháu bé vô tội ngày nào vẫn ám ảnh anh mãi. 

Mỗi lần phá án Tuấn luôn tìm cách để có thể tiếp cận đối tượng một cách an toàn nhất, tránh được những tổn thất không đáng có. Như trong trường hợp của đối tượng Đỗ Văn Việt (Từ Liêm - Hà Nội), do mâu thuẫn về việc tiền nong với chị Nguyễn Thị Hải, ngày 29-12-2011, Việt đã dùng súng hoa cải bắn bị thương anh Nguyễn Đình Kiên//// (anh này có quan hệ thế nào với chị Hải) rồi bỏ trốn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Tuấn xác minh được đối tượng Việt đã bỏ trốn xuống Quảng Ninh. Trong quá trình truy bắt đối tượng Việt, anh đã kịp tiếp cận với gia đình hắn để động viên Việt ra đầu thú trước pháp luật. 

Bí quyết giúp cho Thượng tá Đào Anh Tuấn có thể nhanh chóng phá án chính vì anh luôn tâm niệm một điều, các vụ án luôn có những kết nối và trinh sát phải là người luôn ghi nhớ các chi tiết từ nhỏ nhất rồi chắp vá chúng lại để tìm ra bản chất và dựng lên chân dung kẻ đào tẩu. Chính nhờ kinh nghiệm đó nên anh đã được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, đặc biệt là những vụ án khó. Điển hình như vụ truy bắt đối tượng Đào Văn Hải phạm tội giết người cướp tài sản gây chấn động dư luận xảy ra tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh năm 2010. Sau khi đâm chết người chồng và cắt cổ hai mẹ con của chủ nhà mà y xin ở nhờ, Hải đã cướp nhiều tài sản rồi bỏ trốn. Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng đang di chuyển ra Hà Nội. Đối tượng Hải có nhiều mánh khóe để lẩn trốn cơ quan công an như di chuyển địa điểm ở và thay số điện thoại liên tục. Nhận được yêu cầu phối hợp từ Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Đào Anh Tuấn đã chỉ đạo tổ công tác dựng lên và sàng lọc hàng chục mối quan hệ của đối tượng Hải tại Hà Nội, Hà Nam và Nam Định (quê của Hải) và đưa ra nhận định nhiều khả năng Hải đang trốn ở nhà đối tượng Sơn đang thuê trọ tại khu vực ga Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Qua khai thác Sơn, được biết Hải có tới đây nhưng sau đó đã bỏ đi nơi khác không rõ. Tuy nhiên có một chi tiết quan trọng, mấu chốt của vụ án mà Tuấn nắm được từ Sơn đó là trong quá trình chạy trốn ra Hà Nội, Hải có quen với một người phụ nữ quê ở Hà Nam và rất có cảm tình với người này. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đã xác mình được cô gái này và biết được Hải đã hẹn hò với cô gái ở bến xe Giáp Bát để về Hà Nam chơi. Theo đúng như dự đoán, tổ trinh sát do Tuấn dẫn đầu đã bắt được đối tượng Hải tại bến xe và bàn giao cho công an TP Hồ Chí Minh chỉ đúng 10 ngày sau khi hắn gây ra vụ án man rợ trên.

Nhìn vào những bản  báo cáo thành tích của Thượng tá Đào Anh Tuấn không khó để nhận thấy những chiến công nối tiếp chiến công mà anh đã thực hiện. Nhiều người gọi anh là khắc tinh của tội phạm, nhưng với riêng mình tôi thích gọi anh và những đồng đội bằng một cái tên - người đi trả những món nợ công lý. Bởi đơn giản, mỗi chiến công thầm lặng của các anh đang góp phần mang lại sự bình yên cho xã hội. Đối với người lính truy nã, món nợ công lý chỉ được thực thi chỉ khi nào những kẻ tội phạm không còn con đường để lẩn trốn trước pháp luật.