Lòng tốt cho đi

Lòng tốt cho đi

ANTĐ - Trời lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc, bên một cửa hàng bánh mỳ kẹp thịt, mùi thịt nướng với bơ tỏa ra thơm lừng. Mọi người xếp hàng mua bánh khá đông, ai cũng muốn có một bữa sáng nóng hổi và ngon lành để chống chọi lại với cái lạnh tê cóng của mùa đông.
Bị bỏng do điện

Bị bỏng do điện

ANTĐ - Khoảng 10h ngày 19-6, cháu N.B.A (3 tuổi nhà ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thò tay vào phích cắm điện làm chập điện gây bỏng 2 ngón tay, bàn tay phải bị tuột da, vết bỏng sâu.
"Thành phố của nữ giới" ở Colombia

"Thành phố của nữ giới" ở Colombia

ANTĐ - Tại thị trấn Turbaco ở Bolivar, Colombia có một con đường mang tên khá đặc biệt: Đường phố của những nữ chiến binh. Đây là nơi sinh sống của những phụ nữ là nạn nhân của cuộc xung đột nội bộ kéo dài hàng thập kỷ qua ở Colombia. Họ liên kết với nhau, tự tổ chức và tạo dựng nên một khu phố với 102 ngôi nhà bằng chính bàn tay của mình.

Không làm trái lương tâm

Không làm trái lương tâm

ANTĐ - Chủ nhật, John đưa cậu con trai 8 tuổi đi câu cá, thời tiết hôm nay rất đẹp nên ngoài hồ rất đông người câu cá, bơi lội, cắm trại… 

Đừng làm bẽ mặt người khác

Đừng làm bẽ mặt người khác

ANTĐ - Lina là người bán hàng trong một hiệu vàng bạc đá quý rất lớn trong một trung tâm thương mại của thành phố. Buổi trưa hôm ấy, Lina được phân công ở lại trông cửa hiệu để mọi người đi ăn trưa trước. Buổi trưa thường vắng khách, Lina đứng một mình nghĩ ngợi, có lẽ cô phải xin ông chủ từ tháng sau làm thêm ca để có thêm thu nhập, bởi em gái vừa gọi điện từ quê báo mẹ cô bệnh ngày càng nặng, tốn rất nhiều tiền thuốc.
Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn

Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn

ANTĐ - Chồng tôi là cán bộ về hưu. Một hôm thời tiết thay đổi bất ngờ, chồng tôi bị cảm và phải vào viện cấp cứu. Bệnh viện cho thuốc tiêm B1 và B12. Tiêm B1 bị đau, buốt mà công một mũi tiêm là 10 nghìn đồng. Gia đình tôi khó khăn nên đem đổi thuốc tiêm thành thuốc uống cho tiện.
Tai nạn bỏng do nướng cá mực bằng cồn

Tai nạn bỏng do nướng cá mực bằng cồn

ANTĐ - Thạc sỹ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, mặc dù trên Báo ANTĐ đã có lần cảnh báo về nguyên nhân dẫn đến tai nạn do bỏng khi nướng cá mực bằng cồn. Song một số người chủ yếu là thanh niên vẫn coi thường tai nạn này. 
Cẩn thận khi tiếp xúc với điện

Cẩn thận khi tiếp xúc với điện

ANTĐ - Đó là lời khuyến cáo của tiến sỹ Nguyễn Thống - Trưởng Khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội khi nói với bệnh nhân và người nhà đang trông bệnh nhân, vì khi bệnh nhân đã bị bỏng điện thì việc điều trị thường lâu khỏi, do độ bỏng sâu và kèm theo di chứng để lại. 
Nối thành công hai ngón tay cho bệnh nhân bị máy cưa cắt đứt lìa

Nối thành công hai ngón tay cho bệnh nhân bị máy cưa cắt đứt lìa

ANTĐ - Khi đang làm mộc, ông Thành không may bị máy cưa cắt đứt hai ngón tay. Ngay sau đó, người đàn ông này được sơ cứu và chuyển xuống bệnh viện chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Sau ca mổ kéo dài 8 tiếng, các bác sỹ đã nối thành công ngón tay cho ông Thành.

"Chờ 3 năm để ăn cơm vợ nấu"

"Chờ 3 năm để ăn cơm vợ nấu"

ANTĐ - Cầm trên tay tờ quyết định đặc xá, công dân Nguyễn Xuân Phú (quê Sóc Sơn, Hà Nội) không giấu được niềm vui trước thời khắc được trở về đoàn tụ với gia đình sau 31 tháng chấp hành án cải tạo tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội. 
Đi bộ đội cho nên người

Đi bộ đội cho nên người

ANTĐ - Nắng nôi thế này, ngồi không đã vã mồ hôi sao ông không tìm nơi trú nắng mà cứ tất bật cho khổ cái thân ra.
Mẹ dùng chày đánh trả cá sấu, giải cứu cho con gái

Mẹ dùng chày đánh trả cá sấu, giải cứu cho con gái

ANTĐ - “Chân của con gái tôi mắc kẹt trong hai hàm răng sắc nhọn của con cá sấu, trong khi bàn tay bị trầy xước vì cố gắng bám chặt vào bờ sông. Nó đã khóc lên vì đau đớn nhưng con vật vẫn ra sức giằng xé, vùng vẫy kéo con tôi đi”, người mẹ anh hùng kể lại sự việc.

Hãy giữ lời hứa

Hãy giữ lời hứa

ANTĐ - Ông Benard vừa bước ra phố thì một cậu bé chừng hơn mười tuổi ăn mặc rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao chạy tới ông, chìa những bao diêm khẩn khoản xin ông mua giúp. Ông Benard mở ví tiền và chép miệng: “Rất tiếc là ta không có xu lẻ nào cả”. Cậu bé nài nỉ: “Thưa ông, ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng, cháu chạy vào cửa hiệu ở đầu phố để đổi rồi trả lại cho ông số tiền thừa”.