Bài học hàng ngày

ANTĐ - “Đang nghỉ tết, đi đường gặp nhiều chuyện không chấp nhận được!”, ông Nguyễn Hữu Thịnh, (50 tuổi, trú tại 31 Thái Thịnh 2, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc.

- Đến hôm nay, giao thông vẫn ổn đấy chứ?

- Đúng là năm nay cuối kỳ nghỉ tết, không xảy ra tắc đường như mọi năm nhưng buồn ở chỗ mấy ngày tết số đông thanh niên đi xe máy chẳng biết mũ bảo hiểm là gì.

- Một bộ phận ý thức thanh niên còn kém thôi, chứ không phải tất cả!

- Mùng 2 tết đi chùa Trấn Quốc rồi ra ngã tư Đường Thanh Niên - Thụy Khuê tôi chứng kiến vụ va chạm giao thông trong khi đường rất vắng rồi văng tục chửi bậy. Chửi xong lại cười hô hố với nhau rồi đi như không có việc gì... 

- Con sâu đâu thể làm rầu      nồi canh?

- Mùng 3 tết tôi lại đưa cháu đi Văn Miếu, nhìn hàng dài xếp hàng đành mua vé của “phe”. Cháu tôi hỏi: sao ông không xếp hàng?, không biết trả lời thế nào đành ậm ừ cho qua. 

- Để năm sau không có chuyện khó xử ấy, theo ông phải làm thế nào?

- Tôi nghĩ quan trọng nhất là giáo dục. Ở trường, thầy ra thầy, trò ra trò… Bớt lý thuyết đi, cuộc sống là bài học hàng ngày, mà quan trọng nhất là chính cách cư xử hàng ngày mới là bài học quan trọng nhất đối với các con…