An toàn, tính mạng người dân là 'tài sản' giá trị nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với người lính cứu hộ, cứu nạn, mọi sự hy sinh, bất chấp gian khổ đều có "giá" của nó; đó chính là an toàn, tính mạng người dân được đảm bảo.

Trực tiếp 24h/7ngày, bất cứ khi nào, ở đâu, chỉ cần có thông tin cần cứu trợ, là người chiến sỹ Công an, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC – CNCH) lại có mặt, vượt qua nguy hiểm, gian khổ để cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Những trận đánh trong đêm

Trung tá Nguyễn Hùng Nam - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, khi hiểm nguy nói chung và nguy cơ do cháy, nổ xảy ra, phản ứng chung của đa số người dân là thoát càng xa càng tốt. Nhưng, luôn có những người càng nguy hiểm càng có mặt, và quyết tâm đến nhanh nhất, bất kể ngày đêm, mưa bão, khói lửa, cháy nổ khí gas, công trình sụp đổ hay nước lớn, sông sâu. Đó là lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thuộc CS PCCC&CNCH.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn CAQ Hoàng Mai kịp thời cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn CAQ Hoàng Mai kịp thời cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy

"Không ai mong cháy, nhưng trong đám cháy, lúc hiểm nguy lại xuất hiện rạng ngời những tấm gương quên thân mình cứu nhân dân của chiến sỹ PCCC và CNCH. Sự hy sinh ấy có giá. Giá của nó là an toàn, tính mạng của nhân dân”, Trung tá Nam khẳng định.

...2h10 ngày 11-3, CAQ Hoàng Mai nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội về vụ cháy nhà dân, địa chỉ phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt. Lập tức, lực lượng ứng trực CAQ Hoàng Mai lên đường. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực 5 cũng nhanh chóng chi viện 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ.

Thời điểm xảy cháy, trong nhà có 5 người, gồm vợ chồng anh Sáu Văn Tuynh (SN 1987) và 3 con nhỏ. Khi phát hiện lửa, vợ anh Tuynh đã kịp bế cháu bé ít tuổi nhất thoát ra ngoài an toàn; còn anh Tuynh và 2 cháu bé mắc kẹt.

Sau khi nắm được thông tin "sinh tử" này, những người lính PCCC&CNCH vừa tích cực chữa cháy, vừa tìm mọi cách tiếp cận khu vực 3 bố con anh Tuynh đang mắc kẹt; và lần lượt cõng các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, đồng thời ngăn cháy lan khi chất cháy chủ yếu là thiết bị máy in, máy photocopy và vật dụng gia đình…

Trước đó, khoảng 5h22 ngày 26-2, hỏa hoạn xảy ra cháy tại căn hộ tầng 17, tòa R1 - Chung cư Gamuda The One Residence, khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ, tỏa nhiều khói và lan vào các phòng ngủ. Đặc biệt nguy hiểm, thời điểm xảy ra cháy, có 3 người đang mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo từ Trung tâm thông tin Chỉ huy CATP, sau 5 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phá cửa, mặc đồ chống cháy và mặt nạ dưỡng khí ập vào trong căn hộ. Một mặt phun nước làm mát, mũi công khác dùng mặt nạ dưỡng khí hỗ trợ, lần lượt cõng 3 người, cả lớn và bé, đang hoảng sợ băng qua lửa cháy tại phòng khách, thoát ra ngoài hành lang an toàn.

Những người chọn nghề

Trong câu chuyện với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Anh Đức - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai tâm sự, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nghề rất nhân văn, song vô cùng nguy hiểm. Cán bộ chiến sỹ không quản ngại hy sinh, khó khăn gian khổ để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Cái nghề mà khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn hiểm nguy, mọi người chạy ra để thoát thân, còn Cảnh sát PCCC&CNCH lại lao vào...

Những người dân may mắn thoát khỏi tử thần

Những người dân may mắn thoát khỏi tử thần

Nhớ lại vụ hỏa hoạn ở khu chung cư cao cấp trên địa bàn hôm 26-2, ông Vũ Hồng Hải (71 tuổi), ở phường Trần Phú, bày tỏ: "Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc các chiến sỹ Cảnh sát PCCC lao vào đám cháy cứu 3 người trong một gia đình. Thực sự chỉ biết cảm phục, biết ơn hành động dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì tính mạng người dân của chiến sỹ Cảnh sát PCCC trẻ tuổi".

"Người chọn nghề hay nghề chọn người, cả hai đều như nhau, và có cùng điểm chung của người lính chữa cháy, cứu hộ, là yêu nghề, sẵn sàng sinh tử vì nghề", chỉ huy Công an quận Hoàng Mai tâm sự.

Điều quan trọng nhất, từ những vụ cháy xảy ra, các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở cần tổ chức tốt hoạt động PCCC và CNCH tại chỗ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC trong sản xuất, kinh doanh; định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy.

Cùng với đó, các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC; chủ động trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết...

Khi ý thức được trang bị tốt, được nâng lên, nguy cơ hỏa hoạn sẽ giảm, và tính mạng, an toàn của người dân càng được đảm bảo.