3 vị khách

ANTĐ - Vào một ngày mùa đông lạnh giá, có một người phụ nữ định đi ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa, cô nhìn thấy ngoài sân có 3 người đàn ông lớn tuổi râu tóc bạc trắng. Cô hoàn toàn không biết họ là ai và tự nhủ sẽ mời họ vào nhà ăn chút gì đó bởi trông họ có vẻ lạnh và đói. 

Nhưng cả 3 ông già đều từ chối vì chồng của cô ấy không có nhà. Buổi chiều, khi người chồng đi làm về, cô vợ kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Người chồng liền bảo vợ ra mời 3 ông già vào, lúc này 3 người mới tiết lộ tên họ là May Mắn, Giàu Có và Tình Yêu. Họ yêu cầu người vợ quay vào nhà và hỏi chồng xem muốn mời ai trong số họ vào nhà làm khách bởi cả 3 người không thể vào cùng một lúc. 

Quay vào nhà, người vợ thuật lại câu chuyện và người chồng nói muốn mời ông già Giàu Có vào nhà nhưng người vợ lại muốn tiếp đón ông May Mắn. Khi đó người con gái từ trên gác đi xuống, nghe thấy câu chuyện cô bé nói với cha mẹ là hãy mời Tình Yêu làm khách vì khi đó gia đình sẽ ngập tràn tình yêu. Đôi vợ chồng mỉm cười nhẹ nhàng chiều lòng cô con gái nhỏ đáng yêu. Và thế là người vợ đi ra mời ông già Tình Yêu vào nhà, nhưng khi ông bước vào thì 2 người bạn của ông cũng nối gót theo sau. Người vợ lấy làm ngạc nhiên, quay sang May Mắn và Giàu Có hỏi: “Tôi chỉ mời Tình Yêu vào thôi, tại sao 2 ông cũng vào cùng thế, chẳng phải các ông nói rằng cả 3 không thể vào cùng một lúc sao?”. 3 vị khách từ tốn đáp: “Nếu như các bạn chỉ mời May Mắn hoặc Giàu Có vào, thì khi đó những người còn lại sẽ ở ngoài cửa, nhưng vì các bạn đã mời Tình Yêu vào nhà nên ông ấy đi đâu chúng tôi theo đó. Ở nơi nào có Tình Yêu thì nơi đó có May Mắn và Giàu Có”.