Bố mẹ cô gái khiếm thị vẫn luôn coi Thanh là con rể trong nhà

ANTĐ - Những lùm xùm xung quanh chuyện tình của cô gái khiếm thị mấy ngày gần đây khiến vợ chồng ông C. rất đau lòng. Tuy nhiên, trên phương diện một người làm cha, làm mẹ vợ chồng ông bà không trách mắng, mà vẫn luôn coi Thanh là một người con rể tuyệt vời.

Mấy ngày vừa qua, câu chuyện về tình yêu của chàng trai Nguyễn Bá Thanh (SN 1991, trú tại xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Đào (SN 1993, trú tại xóm 3, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) thực sự đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.

Sau khi chương trình lên sóng không bao lâu thì rộ lên thông tin việc Thanh đã có vợ và hai con ở Thanh Hóa. Và khi sự việc này được xác nhận chúng tôi tìm về nhà bố mẹ Đào ở huyện Anh Sơn để tìm hiểu sự tình.

Bố mẹ cô gái khiếm thị vẫn luôn coi Thanh là con rể trong nhà ảnh 1

Ảnh cưới của Thanh và Đào

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1939) cho biết: “Đào là con gái út trong gia đình có 7 đứa con. Ngày mới sinh ra, Đào phát triển bình thường nhưng khi được 3 tháng tuổi thì mắt hoàn toàn không có phản ứng gì với màu sắc. Biết con có bệnh về mắt, vợ chồng tôi đưa cháu đi khám ở bệnh viện thì người ta bảo cháu bị khiếm thị bẩm sinh”. 

Từ đó, Đào chấp nhận cuộc sống trong bóng tối. Dù bị thiệt thòi khi đôi mắt không nhìn thấy nhưng ông trời lại phú cho Đào giọng hát rất ngọt ngào. Vợ chồng bà T. phát hiện ra khả năng của Đào khi còn nhỏ. Nhà nghèo, đôi mắt lại mù lòa nên hàng ngày Đào được bạn bè cùng trang lứa đến nhà chơi rồi tập hát cho.

Năm lên 9 tuổi, Đào được đi học chữ ở trung tâm cho người khuyết tật ở TP. Vinh. Từ đó, cô bé Đào dần làm quen với chữ nổi. Năm 2012, Đào gặp và quen với Thanh khi cả hai cùng đi hát rong. Cảm mến con người cũng như hoàn cảnh của Đào nên Thanh gắn bó với cô từ đó.

“Năm 2012 con gái tôi quen với thằng Thanh. Đến tháng 4-2013 thì thằng Thanh về nhà tôi nói chuyện và xin phép được đi lại với con Đào. Cùng trong thời gian này Thanh có kể rằng mình là con trai một trong nhà, bố mẹ không đồng ý cho lấy người tàn tật nhưng Thanh yêu Đào thật lòng và quyết tâm đến với nhau". 

Bố mẹ cô gái khiếm thị vẫn luôn coi Thanh là con rể trong nhà ảnh 2

Bà Tuyết rất vui vì Thanh đã đưa cháu Sao Mai đến với gia đình ông bà

"Ban đầu chúng tôi không tin vì Thanh là đứa lành lặn, đẹp trai hà cớ gì nó phải yêu một đứa khiếm thị như con tôi. Nhưng về sau thấy hai đứa nó yêu thương nhau nên chúng tôi đã đồng ý vì hạnh phúc của con gái mình”, ông Nguyễn Văn C. (SN 1937) bố của Đào thổ lộ.

Ngày Thanh và Đào nên duyên vợ chồng, nhà ông C. làm vỏn vẹn hai mâm cơm ở nhà hàng để mời anh em thân cận gọi là ra mắt chàng rể mới. Sau đó, Thanh và Đào thuê nhà trọ ở xã Phúc Sơn để cùng chung sống. Hàng ngày, Thanh phụ vợ đẩy xe đi hát rong, bán tăm để kiếm tiền. Ngày biết Đào mang thai, Thanh rất vui mừng và càng thương yêu, chiều chuộng vợ nhiều hơn. 

Bà Hồ Thị Triều người hàng xóm của gia đình ông C. cho biết: “Thằng Thanh nó yêu và rất chiều con Đào. Chúng tôi ở đây nhiều khi còn ghen tỵ với tình cảm của vợ chồng nó nữa. Nhiều người còn nói đến cả người sáng mắt còn chẳng lấy được tấm chồng như vậy chứ đừng nói đến chuyện mù lòa. Thằng Thanh tốt lắm, vợ bị mù nhưng lúc nào nó cũng nhỏ nhẹ và yêu thương”. Yêu thương, chiều chuộng người vợ tật nguyền Thanh còn quan tâm và gần gũi với bố mẹ vợ cũng như anh chị của vợ nên mọi người cũng rất quý Thanh.

Ngày Đào sinh con, một mình Thanh vất vả cõng vợ vào bệnh viện. Đôi mắt không thể nhìn nên sau hai tháng cho con bú bằng sữa mẹ, Đào phải nhờ chị gái cho con ăn sữa ngoài vì sợ con bị sặc sữa mà mẹ không biết. Hiện nay, cháu Nguyễn Thị Sao Mai đang được chị Nguyễn Thị Minh (chị gái của Đào) chăm nom nuôi nấng.

Bố mẹ cô gái khiếm thị vẫn luôn coi Thanh là con rể trong nhà ảnh 3

Được sinh ra bởi người em vợ tật nguyền nhưng anh Kỳ chồng chị Minh chăm chút và coi cháu Mai là con gái trong nhà

Ngày đoàn làm chương trình điều ước thứ 7 của VTV về quay chương trình Thanh vẫn vui vẻ, bình thường. Khi nhận được thông báo chương trình sắp lên sóng Thanh bất ngờ thừa nhận, đã có vợ và con ở quê. 

Từ khi Thanh nhận là đã có vợ con rồi bỏ đi biệt không còn liên lạc gì với gia đình ông C. . Chị Minh chia sẻ: “Mấy tháng trước Thanh có gọi điện cho tôi rồi xin lỗi về việc mình đã có vợ con ở quê. Dù rất giận nhưng tôi cũng nói lại với Thanh rằng có chuyện gì xảy ra thì thỉnh thoảng về thăm cháu Sao Mai để cháu có cả bố lẫn mẹ”.

Ông C. cho biết: “Dù Thanh có vợ con ở quê đi chăng nữa chúng tôi cũng không trách móc gì cả. Thương con gái vì sớm thiệt thòi một thì tôi còn thương thằng Thanh gấp 10 lần. Nó đã đến với con gái tôi bằng tình yêu và chăm sóc cho con gái tôi thật lòng. Bây giờ và kể cả về sau chúng tôi vẫn coi Thanh là con rể trong nhà và vợ chồng tôi cũng hi vọng Thanh thường xuyên đi lại thăm con để cháu Sao Mai khỏi thiệt thòi”.

Ông Lê Quốc Hào - cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn) xác nhận: “Khi xem chương trình Điều ước thứ 7 của VTV nói về cặp vợ chồng Thanh - Đào ở địa phương chúng tôi nhưng tôi xác nhận hai người này không có đăng ký kết hôn ở xã. Giấy khai sinh con của chị Đào cũng chỉ có tên mẹ thôi”.

Không oán trách, không giận hờn mà ngược lại vợ chồng ông C. còn thông cảm cho hoàn cảnh của Thanh bây giờ. Trong khi đó, Đào rất sốc và vẫn rất tin tưởng vào tình yêu mà Thanh dành cho mình. Với Đào thì những gì Thanh nói lúc này là do áp lực bắt buộc mà thôi. Trước khi chia tay vợ chồng ông C., bà T. mong muốn giờ đây Thanh hãy yêu thương người vợ ngoài quê thật nhiều và hãy nhớ đến Đào và con gái. Những ngày cuối năm, đôi với chồng già này thầm cảm ơn Thanh đã mang món quà là cháu Sao Mai đến cho ông bà. Và họ cũng hi vọng những ngày tết sắp đến Thanh sẽ sắp xếp công việc để vào đoàn tụ với vợ, con.