Trong niềm vui và cảm kích vô bờ

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội

Vào lúc 9h30 sáng 27-9, tôi có để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda wave RSX BKS: 29X3-049.36 tại sân nhà người quen của gia đình, khi trở ra tôi không thấy xe của mình đâu nữa, tôi đã trình báo Ban Công an xã Liên Hà – CAH Đan Phượng. Ngỡ rằng chiếc xe của tôi khó tìm thấy được, đến 21h cùng ngày, tôi nhận được thông báo từ Ban Công an xã Liên Hà, CAH Đan Phượng là đã tìm thấy chiếc xe máy của tôi và mời tôi lên cơ quan để làm thủ tục nhận lại tài sản. Ngày 9-10, tôi chính thức được lấy lại tài sản của mình.

Trong quá trình hoàn thành các thủ tục, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa từ phía các đồng chí công an. Tôi không biết nói gì hơn nữa ngoài lời cảm ơn chân thành, một lòng cảm kích vô bờ với những chiến sĩ công an xã Liên Hà, CAH Đan Phượng nói riêng và công an Việt Nam nói chung. Cuối thư tôi xin được chúc các anh công tác tốt, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, giữ vững trật tự và an ninh xã hội cho Tổ quốc thân yêu. 

Trân trọng!

Nguyễn Thị Nguyệt