Trong tình yêu đòi hỏi sự tôn trọng, bình đẳng. Nhưng có những người sợ làm phật ý hay mất người yêu nên nhất nhất nghe theo lời người yêu, thậm chí đón trước những sở thích của người yêu để chiều hoặc tránh. Họ lầm tưởng đó là biểu hiện của tình yêu sâu sắc, tất cả vì tình yêu, vì người mình yêu nhưng thực chất chỉ là sự thiếu tự tin, thiếu tôn trọng bản thân mình. Bởi nếu yêu theo cách như vậy là họ đã tự đánh mất bản thân, chỉ là cái bóng mờ nhạt của người yêu. Nhiều bạn trẻ lầm tưởng đó là sự quan tâm, san sẻ công việc, là lo lắng, chiều chuộng, thậm chí hi sinh vì người mình yêu. Thực chất, chuyện yêu đương, cư xử thế nào trong việc yêu hoàn toàn là do ý muốn chủ quan của hai người. Tình yêu ngoài sự yêu thương còn là sự tôn trọng, bình đẳng giữa hai bên. Mọi việc đều cần rõ ràng, yêu là quan tâm, là sẻ chia công bằng chứ không phải là quan hệ “chủ - tớ”, người này ở vị trí cao hơn với người kia. Tôi nghĩ, để có được tình yêu đích thực, bạn cần có thời gian nhìn nhận lại mình để có ứng xử cho phù hợp, thay vì việc cứ suốt ngày chạy theo dỗ dành cô ấy.
