ADN và những câu chuyện bi hài (4):

Ai là bố của con tôi?!

ANTĐ - Giám đốc Trung tâm phân tích ADN, bà Nguyễn Thị Nga còn nhớ như in, một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt tới nhờ trung tâm xét nghiệm ADN vì chị không biết, ai mới là bố của cái thai đang lớn dần lên trong bụng chị.

Điều đáng nói ở đây, người phụ nữ này khiến bà giám đốc nể phục vì dường như chị ta đã sắp xếp kế hoạch một cách hoàn hảo. Cả hai người đàn ông kia đều đồng ý cho lấy mẫu xét nghiệm mà không hề hay biết mục đích của chị ta.

Vào một ngày trời nắng như đổ lửa, một người phụ nữ đỗ ô tô trước cửa Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền. Nhìn dáng vẻ của chị ta có thể thấy rõ, chị là một người phụ nữ thành đạt. Không chỉ thế, chị là người có nhan sắc, thông minh và khá nhanh nhẹn. Đề nghị gặp trực tiếp giám đốc Trung tâm, chị giới thiệu ngắn gọn tên là Phương, ở Hà Nội và đưa ra yêu cầu: Muốn xét nghiệm xem trong hai người đàn ông, ai sẽ là bố ruột của cái thai 4 tháng trong bụng chị. Tuy nhiên, mẫu làm xét nghiệm của hai người đàn ông trên sẽ là do chị tự sắp xếp thời gian và địa điểm và một người ở Trung tâm sẽ tới để lấy mẫu, sao cho, cả hai người không ai biết được mục đích của chị.

 Từ khi có thai, trong đầu chị luôn lo sợ vì không biết đứa bé là con ai (ảnh minh họa)

 Từ khi có thai, trong đầu chị luôn lo sợ vì không biết đứa bé là con ai (ảnh minh họa)

Không chỉ thế, người phụ nữ này còn yêu cầu, sau khi lấy được mẫu nào, nhờ Trung tâm xét nghiệm luôn vì chị muốn biết kết quả một cách sớm nhất, bất kể chi phí thế nào.

Làm trong nghề đã lâu, dần hiểu rõ phần nào kế hoạch của chị, bà Nga, giám đốc Trung tâm khẽ hỏi chị: “Đứa bé này là con cháu nhưng cháu không biết ai là bố đẻ của nó nên muốn xét nghiệm phải không?”. Thoáng chút ngập ngừng, chị Phương nói nhỏ: “Dạ, vâng. Mong cô giúp đỡ. Nếu có thời gian, cháu sẽ kể cho cô nghe câu chuyện cuộc đời cháu”.

Đúng như hẹn, một ngày sau khi làm thủ tục, chị Phương đến Trung tâm và đưa ra một mẫu của thai nhi. Đồng thời ngay lúc ấy, một nhân viên của Trung tâm cũng đã mang mẫu của một người đàn ông trở về. Vì chị yêu cầu xét nghiệm nhanh nên sau 4 tiếng đồng hồ, kết quả đã có. Cầm tờ kết quả trên tay, chị không khỏi vui sướng vì người đàn ông này không phải bố đứa trẻ.

Trước sự vui mừng của chị, bà Nga nói: “Vậy nếu người đàn ông này không phải bố đứa trẻ thì ắt người kia sẽ là bố nó. Cháu cần gì phải làm thêm một xét nghiệm nữa cho tốn kém”. Dù vậy chị Phương vẫn nhất quyết làm xét nghiệm vì chị muốn có một kết quả chắc chắn.

Ngày hôm sau, đúng lịch sắp xếp của chị, nhân viên của Trung tâm đến gặp người đàn ông thứ hai và lấy mẫu. Đúng như kế hoạch mà chị Phương nói, không ai trong hai người đàn ông này mảy may nghi ngờ. Chiều hôm đó, kết quả đã có, chị vội lao tới Trung tâm. Lại một lần nữa, kết quả xét nghiệm lại làm chị “mừng rơi nước mắt”. Vậy là chị đã có thể an tâm về cái thai trong bụng mình. Chị kể cho bà giám đốc Trung tâm về câu chuyện cuộc đời của chị.

Vốn là một người xinh đẹp, nhanh nhẹn, từ trước tới nay, có vô số đàn ông theo đuổi chị, nhưng chị đã chọn anh, một người đàn ông hiền lành, tâm lý để lấy làm chồng. Vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp, anh chị quyết định “việc có con hẵng để từ từ”. Và như ý muốn, cả hai anh chị đều được bổ nhiệm làm giám đốc của công ty. Cũng từ đó, sự bận rộn của họ càng tăng lên, thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước, thay vào đó là những chuyến công tác dài hàng tháng. Không quá bận rộn như anh, chị Phương vẫn có thời gian bạn bè, shopping. Và một dịp tình cờ khi đi cafe cùng hội bạn cũ, chị gặp lại người yêu cũ.

Như một cơn mưa mùa hạ, họ qua lại với nhau nhiều hơn. Chị tự nhủ, chỉ là bạn cũ, mình đã có chồng và con nhưng “tình cũ không rủ cũng tới” và rồi chuyện gì đến cũng phải đến... Vào đúng hôm sinh nhật chị, chồng chị vì quá mải mê công việc đã lỡ quên. Tủi thân vì chồng đam mê công việc hơn cả mình, chị đã chủ động rủ anh bồ cũ đi uống rượu, trong lúc say, chị đã không làm chủ được mình...

Và rồi chị có thai.

Ngày biết chị có thai, anh chồng chị mừng vui khôn xiết, ra sức chăm sóc chị, chiều chuộng chị hơn. Trái ngược với cảm xúc của anh, chị Phương ngày đêm lo lắng, vì chuyện tình với anh bồ cũ chỉ là thoáng qua còn chị vẫn một mực yêu thương chồng. Sau bao đêm trăn trở, chị quyết đến Trung tâm để làm xét nghiệm ADN. Thật may, cái thai là con của chồng chị. Số phận đã mỉm cười đối với những người phụ nữ biết quay đầu về bờ... như chị.

Đón đọc kỳ 5: Đứa trẻ này là con hay em tôi?