Những lời động viên chân thành

ANTĐ - Thưa các chú,

Hà Đông, ngày 13-7-2014

Thưa các chú,

Cháu là Nguyễn Hưng Hào, học sinh lớp 8 trường THCS Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội, là học sinh xếp loại học lực giỏi của trường đấy ạ!

Chúng cháu biết nơi sóng nước mênh mông, tuyến đầu Tổ quốc, các chú rất nhớ và mong mỏi tin tức ở đất liền, muốn nhận được những cánh thư từ người thân bay ra với các chú. Đang nghỉ hè, nên hôm nay, cháu viết thư thăm hỏi sức khỏe các chú. Lời thư có vụng về, nhưng là dòng tình cảm thân thương của cháu mong xoa dịu bớt căng thẳng của các chú trong cuộc đấu trí đầy cam go bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Các chú yêu quý!

Những thông tin thời sự, các chú đều đã cập nhật trên báo chí và đài truyền hình rồi, nên cháu chỉ kể về chúng cháu, gia đình các chú và bà con lối xóm để các chú biết mà bình tâm, lo việc nước.

Năm học vừa qua, cả nước nói chung, trường cháu nói riêng, đều kết thúc năm học rất tốt, rất nhiều những tấm gương tiêu biểu, nhất là các bạn ở lớp cháu, có cha anh đang làm nhiệm vụ vinh quang trên biển đảo, đều đạt học sinh giỏi về học tập, tốt về đạo đức; bạn nào cũng được nhận phần thưởng và giấy khen.  Có bạn khoe với cháu mới nhận được thư bố. Bố nói: Ngồi trên boong tàu “cảnh sát biển”, dưới ánh trăng viết thư về cho con. Bố bảo: “Biết con và các bạn yêu bố mẹ, yêu gia đình, yêu Tổ quốc. Bố mong con hãy biến tình cảm đó thành động lực học tập chăm chỉ, tiến bộ, để những kẻ xâm phạm chủ quyền biển đảo của chúng ta thấy sự hung hãn của chúng cũng không làm chùn bước tiến của các con”. Mình giành được giấy khen này chính là lời động viên của bố từ nơi nước sôi lửa bỏng gửi về đấy.

Các chú kính mến,

Còn về tình hình gia đình các chú ở trong đất liền, Đảng và Nhà nước đã có chính sách đãi ngộ thích đáng. Đảng bộ địa phương, chính quyền, đoàn thể luôn quan tâm thăm hỏi, động viên. Riêng bà con, láng giềng, khối phố “Tối lửa tắt đèn” lúc nào cũng ở bên, khi các chú vắng nhà làm nhiệm vụ Tổ quốc. Gia đình các chú, ai cũng tự hào có người con, người chồng, người cha được vinh dự trao nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Chú kính mến!

Cháu được biết qua trang Báo An ninh Thủ đô, hàng đêm, các chú vẫn đứng trên boong tàu, dưới ánh trăng mờ ảo bên cạnh những hiểm nguy rình rập mà lòng vẫn lo toan cho đất liền. Chú ơi! Chú cứ yên tâm, cuộc sống ở đất liền vẫn vui vẻ, bình yên như khi chú mới lên đường ra biển đảo, không những thế mà còn có nhiều mặt phát triển hơn.

Chúc các chú mạnh khỏe, đứng vững như bàn thạch trên tuyến đầu của Tổ quốc.

Kính thư