Nghi vấn một học sinh lớp 3 bị bạo hành:

Đừng khiến con trẻ thêm tội nghiệp!

ANTĐ - Sự việc cháu Hoàng Quốc M, học sinh lớp 3 bị mẹ kế dùng thước đánh trong quá trình kiểm tra bài là có thực. Song việc chính cậu bé chưa đầy 10 tuổi ấy viết đơn “tố” bị mẹ kế đánh không khỏi khiến dư luận xót xa.

Bản tường trình của cháu M

Những thông tin trái chiều

Trong vụ việc liên quan đến cháu Hoàng Quốc M. bị mẹ kế đánh (ANTĐ đã phản ánh trong số báo ra ngày 9-1), điều khiến chúng tôi khá bất ngờ là cùng với đơn tố cáo của mẹ đẻ cháu gửi cơ quan chức năng, có kèm theo cả bản tường trình do chính cháu M. viết. Bản tường trình ấy được viết bằng tờ giấy kiểm tra của cháu M, khá nắn nót; trong đó, lúc cháu gọi “bị đơn” Ngọc là mẹ, lúc lại khá lạnh lùng là “mẹ kế”.

Có thể dựng lại diễn biến sự việc qua bản tường trình của cháu M., cũng như qua xác minh của PV tại CAP Thanh Nhàn như sau:

19h ngày 2-1, chị Ngọc lên tầng 4 để kiểm tra bài tập của cháu M. Tuy nhiên, cậu bé không tìm được tờ giấy cô giao bài về nhà làm. Chị Ngọc đi xuống tầng 3 để cháu M. tiếp tục tìm, nhưng ít phút sau, cháu M. xuống lí nhí nói không tìm được. Bực mình, chị Ngọc đã dùng thước đánh vào mông cháu M. Điều khiến dư luận cũng như cơ quan chức năng quan tâm, là động cơ chị Ngọc đánh cháu M. cũng như đồ vật dùng để đánh. Bản tường trình của cháu M. viết: “Tối hôm qua (2-1-2012), cháu bị mẹ kế đánh 3 lần, buổi chiều 1 lần, buổi tối 2 lần. Mẹ Ngọc đánh cháu bằng thước gỗ mẹ mua, mẹ bảo tao mua để đánh mày đau hơn. Mẹ đánh cháu về bài kiểm tra, mẹ kiểm tra và bảo là lộn xộn, không xếp theo thứ tự. Mẹ đánh cháu vào mông, vào chân 4 lần. Con xin mẹ nhưng mẹ đánh tiếp nhiều lần. Đây là lần thứ 3 mẹ Ngọc đánh đau như thế…”.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo cũng như nắm được thông tin về việc cháu M. bị mẹ kế đánh, CAP Thanh Nhàn, UBND phường và đại diện khu dân cư đã có buổi làm việc với các bên liên quan. Và chiều 9-1, “bị đơn” Ngọc đã được mời đến CAP để làm việc với cơ quan chức năng. Sau buổi làm việc này, PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thanh Loan - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn. Bà Loan thông tin: “bị đơn” Ngọc thừa nhận việc dùng thước để đánh vào mông cháu M. “Chị Ngọc tường trình với chúng tôi, đầu tiên, chị bắt cháu M. nằm xuống giường và đánh cháu bằng thước mi-ca, dài khoảng 50cm. Thước gãy, chị Ngọc cầm 1 thanh tre gần đó, đánh thêm 2, 3 cái vào mông. Cháu M. tuyệt nhiên không khóc. Đánh cháu M. khoảng 4, 5 cái xong chị Ngọc xuống tầng 3, khóc và kể lại sự việc với chồng”, bà Loan kể.

Đừng khiến sự việc thêm phức tạp

Bố mẹ chia tay nhau, gia đình nhỏ tan tác, đó đã là cả sự thiệt thòi lớn đối với cháu Hoàng Quốc M. Những ngày này, một áp lực vô hình khác lại ập đến cậu học trò lớp 3. Buổi sáng 9-1, CAP Thanh Nhàn đã đến ngôi trường cháu M. đang theo học, ghi tường trình của cháu với sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm và người giám hộ. Trong bản ghi ấy, cháu M. một lần nữa kể lại việc bị mẹ kế đánh. Và khi cán bộ CAP Thanh Nhàn hỏi mong muốn của cháu là gì, cậu học trò lớp 3 đề nghị: “Con muốn cơ quan chức năng có biện pháp để mẹ Ngọc không đánh con nữa”.

Đây cũng là một trong những nội dung đơn mà mẹ đẻ cháu M. gửi đến các cơ quan chức năng, cùng đề nghị “có biện pháp can thiệp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ con tôi đã và đang bị người khác xâm hại nghiêm trọng”. Theo đơn của chị Mai Ngọc Bích Nga - mẹ đẻ cháu M. - từ sau ngày ly hôn, chị không được quyền thăm nom, chăm sóc cháu Quốc M. Chồng cũ của chị dùng mọi biện pháp, lý do để không cho chị được thăm gặp cháu M., rồi còn làm đơn yêu cầu cô giáo của cháu không cho gặp mẹ tại trường.

Chiều 9-1, PV ANTĐ cũng đã trao đổi với bà Minh, cán bộ Tư pháp phường Thanh Nhàn xung quanh việc thăm gặp con của chị Nga tại nhà bố đẻ và mẹ kế cháu M. ở đường Trần Khát Chân. Vị cán bộ Tư pháp cho biết, từ cuối năm 2010, chị Nga đã có đơn khiếu nại về vấn đề này. Và dường như lần nào chị Nga về nhà chồng cũ để thăm con cũng xảy ra xích mích, cãi cọ. “Cán bộ dân phố đã nhiều lần phải đến hòa giải, khuyên can, nhưng những mâu thuẫn giữa chị Nga với gia đình chồng cũ vẫn chưa được giải quyết triệt để”, bà Minh cho biết.

Rõ ràng trong sự việc này, chính những bậc làm cha, làm mẹ đã không giải quyết được mâu thuẫn tiềm ẩn. Và ở giữa, cháu M. phải chịu thiệt thòi nhất. Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, bà Vũ Thanh Loan cho biết, ngay trong tối 9-1 và thời gian tới, chính quyền cơ sở sẽ cùng khu dân cư, tổ dân phố nắm bắt, sâu sát hơn với sự việc, để ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh. Và một điều quan trọng không kém lúc này, là sự rộng lượng của người lớn...

Ngày 12-1 sẽ có kết quả giám định đối với cháu M

Lúc 16h10 ngày 4-1, chị Nga đã đưa cháu M. đến khám thương tại bệnh viện. Sổ y bạ của cháu M thể hiện: “Trẻ tỉnh, tiếp xúc tốt. Da, niêm mạc hông, vùng đùi (T), vùng kheo thâm tím. Tay (T) có vết thâm tím. Cử động đùi và tay bình thường. Cảm giác bình thường. Xquang chưa phát hiện tổn thương gì”. Chỉ huy CAP Thanh Nhàn cho biết, hiện tại, cơ quan công an cũng đã cho cháu M. đi giám định và đến ngày 12-1 sẽ có kết quả. Đây sẽ là căn cứ khách quan để cơ quan công an có hướng xử lý vụ việc.