Vợ bé rủ vợ cả đánh ghen tàn bạo tình địch trẻ

ANTĐ - Dù chỉ là vợ nhỏ của một người đàn ông tên là Trần P. nhưng khi nghe nói ông P. đang cặp bồ với một cô gái trẻ đẹp hơn, Trịnh Thị Lý đã cùng với vợ cả là Hồ Thị Quyên Di tổ chức đánh ghen tình địch với những chiêu thức tàn bạo.

Ngày 14-1, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc cho biết đã vận động thành công đối tượng Trịnh Thị Lý (1956, trú thôn 2, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) ra đầu thú tại cơ quan CA. Lý là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Làm nhục người khác” và “Cố ý gây thương tích” từ hơn 13 năm trước của CATP Buôn Ma Thuột. Mặc dù chỉ là vợ nhỏ của một người đàn ông tên là Trần P. (1947) nhưng khi nghe nói ông P. đang cặp bồ với một cô gái trẻ đẹp hơn, Trịnh Thị Lý đã cùng với vợ cả là Hồ Thị Quyên Di (1948, cùng trú thôn 2, xã Hòa Thuận) tổ chức đánh ghen tình địch với những chiêu thức tàn bạo. Hậu quả của vụ đánh ghen nổi tiếng phố núi một thời là tình địch của Di và Lý bị thương tật tỷ lệ 60%, ông P. sau đó cũng cao chạy xa bay, còn Di và Lý thì một người phải sống trong tù tội, một người phải trốn chạy suốt hơn chục năm trời.

Trịnh Thị Lý

 Trịnh Thị Lý

Hơn 13 năm trước, Trần P. lúc đó là MC nổi tiếng đào hoa của một khách sạn lớn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Mặc dù đã có vợ là Hồ Thị Quyên Di nhưng ông P. vẫn “lập phòng nhì” với Trịnh Thị Lý. Cuối năm 1998, nghe tin P. tiếp tục “tòm tem” với một phụ nữ tên Nguyễn Thị H. (1947, làm nghề buôn bán hàng hóa từ Quảng Ngãi lên Buôn Ma Thuột), Lý và Di đã bàn nhau tổ chức đánh H. một trận cho hả cơn ghen. Lý ra chợ mua một hộp keo DOG-X-66 (keo dán giày dép) và 2 cái kéo. 6 giờ ngày 6-12-1998, Di và Lý kéo nhau đến gõ cửa phòng trọ nơi bà H. đang thuê ở. Bà H. ra mở cửa ngay lập tức bị Di túm lấy cổ áo đánh túi bụi.

Ông P. lúc này đang ở trong phòng nghe tiếng bà Di liền... nhảy qua cửa sổ đầu hồi nhà chạy trốn. Thấy vậy, bà Di càng lên cơn ghen tức lồng lộn nên túm tóc, ghì đầu bà H. lôi ra sân tiếp tục đánh. Bà Lý cũng lao vào giúp túm, cắt tóc bà H. Nghe tiếng kêu cứu của bà H., hai người hàng xóm gần đó là chị Hoa và anh Tân chạy ra can ngăn nhưng không được nên đã vội báo với cơ quan CA. Di và Lý sau đó còn xé rách quần áo của tình địch, để cho bà H. nằm trần truồng trên nền đất và dùng keo đổ lên khắp người bà H. và... châm lửa đốt. Cho đến khi thấy lửa cháy khắp người bà H. thì Di và Lý mới bỏ chạy. Ngay sau đó, bà H. đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của CATP Buôn Ma Thuột sau đó đã xác định bà Nguyễn Thị H. bị tổn hại 60% sức khỏe. Hai bà vợ có máu Hoạn Thư là Hồ Thị Quyên Di và Trịnh Thị Lý sau đó cùng bị CATP Buôn Ma Thuột khởi tố vì hành vi “Làm nhục người khác” và “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau khi gây án, Lý bỏ trốn khỏi địa phương và bị CATP Buôn Ma Thuột ra quyết định truy nã. Trải qua suốt nhiều năm trời lưu lạc tại các tỉnh, thành phố khác nhau từ Đà Lạt đến Vũng Tàu..., đến cuối năm 2011, TS Đội Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Buôn Ma Thuột mới có được thông tin Lý đang phụ nấu ăn cho một ngôi chùa ở TP Vũng Tàu và vận động thành công đối tượng ra đầu thú.