- Ở tuổi lục tuần vẫn ghen lồng lộn, rồi giết “vợ hờ” một cách dã man
- Nhân tình trẻ dùng búa đánh “vợ hờ” đến chết vì tội “bất kính”
Ngày 2/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Đỗ Quốc Hùng (SN 1982, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về tội “giết người”.

Chỉ vì phút nóng giận tức thời, gã chồng hờ phải trả giá bằng án tù chung thân
Có chồng và 3 mặt con nhưng cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, nên bà T.T.N (SN 1978, quê tỉnh Long An) dẫn cô con gái lớn là P.T.T. K bỏ quê qua TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) sinh sống. Trong thời gian sống tại Trà Vinh, năm 2008 bà N quen biết với Đỗ Quốc Hùng.
Đến năm 2012, cả hai thuê nhà trọ và chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian chung sống, giữa Hùng và bà N. thường xảy ra mâu thuẫn, do Hùng nghi ngờ bà N. quen biết với người đàn ông khác. Khoảng 1 năm sau, con gái riêng của bà N là P.T.T.K. cũng đến sống chung cùng phòng trọ với Hùng và bà N.
Theo hồ sơ vụ án, đêm 16/7/2014, do con gái bà N. bị bệnh, nên bà N nhờ ông T.H.P giúp chở đi khám bệnh, trên đường đi tình cờ Hùng bắt gặp. Từ đây, Hùng càng tức tối vì nghi ngờ mối quan hệ giữa bà N và ông P không được bình thường. Sau đó, Hùng gặp ông P. tại một quán nước và cả hai xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.
Sự việc trên được công an xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đến can thiệp. Sau đó, Hùng bỏ đi bộ về nhà trọ. Về đến nơi, giữa Hùng và bà N. xảy ra cự cãi. Lúc này, nghe Hùng bắt nạt mẹ mình nên K. có lời lẽ phản đối để bênh vực bà N. Sau khi cự cãi được một lúc, hai mẹ con bà N. đi ngủ, còn Hùng thì nằm bên ngoài.
Đến 4h sáng hôm sau, Hùng thức dậy. Nghĩ đến việc bị vợ “cắm sừng”, Hùng nảy sinh ý định giết chết hai mẹ con bà N. rồi tự tử. Hùng vùng dậy lấy con dao nhọn vén mùng tấn công con gái bà N. Sau đó, Hùng buông dao bóp cổ bà N. Bà N. vùng vẫy van xin. Hùng buông tay, từ bỏ ý định... sát hại bà N, rồi tự đâm vào ngực mình tự tử.
Thấy vậy, bà N. chạy đến giằng co, giật lấy con dao và tri hô. Lúc này, người dân phát hiện nên chạy đến can ngăn. Hùng bỏ chạy ra ngoài tiếp tục dùng dao tự đâm mình để tự sát. Nhận được tin báo của người dân, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Hùng và K. cùng được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên đến 7h30 cùng ngày, K. đã tử vong. Riêng Hùng được điều trị đến ngày 17/8/2014 thì xuất viện và bị bắt tạm giam.