Xúc động ngày gặp mặt cựu tù chính trị Côn Đảo ở Hà Nội

ANTĐ - Chiều qua 12-12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo tại Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm sự kiện các chiến sỹ cách mạng tổ chức vượt ngục Côn Đảo.

Đồng đội gặp lại nhau sau 6 thập kỷ vượt ngục táo bạo

Ngày này 60 năm trước, một cuộc vượt ngục táo bạo đã diễn ra tại Côn Đảo - nơi được coi là địa ngục trần gian dưới chế độ thực dân, đế quốc. Cuộc vượt ngục không thành công, với 81 đồng chí hy sinh và 117 người bị bắt lại.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Trưởng ban liên lạc cựu tù Côn Đảo TP Hà Nội rưng rưng nước mắt kể lại: “Chúng tôi tổ chức vượt ngục trên 5 chiếc thuyền, tuy nhiên ra khơi chưa được bao lâu thì 3 chiếc bị chìm. Trước khi thuyền chìm, nhiều đồng chí tự nguyện nhảy xuống biển hy sinh để các đồng chí khác có cơ hội sống. Các anh đã nguyện ra đi để thuyền nhẹ bớt. Một số người được thuyền khác kéo lên còn phần lớn bị sóng cuốn đi vì kiệt sức và hy sinh anh dũng. Hai ngày sau, cả 2 thuyền còn lại đều bị bắt về Côn Đảo”. Những người tù anh hùng năm xưa giờ người còn người mất, ông Nguyễn Văn Hậu nghẹn ngào: “Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của những người cựu tù Côn Đảo năm xưa. Chúng tôi chỉ có điều kiện tổ chức 5 năm một lần, hơn 2.000 tù chính trị Côn Đảo ngày xưa giờ chỉ còn lại khoảng 400 người”. 

Dự cuộc gặp gỡ những cựu tù chính trị Côn Đảo ở Hà Nội, những cán bộ, đảng viên đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, khẳng định, các cựu tù chính trị Côn Đảo luôn là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.