Đối với các em học sinh lớp 12 thì đây là buổi lễ chia tay tuổi học trò, là giây phút đáng nhớ của đời người, các em không giấu được nước mắt của sự nuối tiếc. Nỗi buồn khi phải xa thầy, cô, bạn bè, xa mái trường. Hành trang của các em là kiến thức, là những kỷ niệm trong sáng, tươi đẹp, trước mắt các em là thử thách của cuộc thi tốt nghiệp THPT, là kỳ thi đại học.

Giờ phút chia tay sau 3 năm chung lớp, các nữ sinh không giấu được nước mắt



Người khóc, người cười, tình bạn của các em sẽ là những kỷ niệm sâu sắc khó phai

Tuổi học trò - "tuổi thần tiên" luôn là quãng đời đẹp nhất với mỗi người

Những cái ôm xiết như không muốn xa nhau


Chiếc áo đầy chữ ký lưu bút của các bạn cùng lớp

Không ai quên lấy chữ ký của nhau, bởi biết khi nào gặp lại...?

Thậm chí còn lưu cả dấu môi trên áo

Thầy Vũ Ngọc Toản (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3-THPT Nguyễn Tất Thành) đã chủ nhiệm được 6 khóa học sinh, mỗi khóa đều để lại cho thầy những kỷ niệm khó quên

Những học sinh nam thì thể hiện tình cảm bằng nhiều cách

Vẻ đẹp của nữ sinh trong buổi bế giảng


Đỗ Hải Ninh, học sinh lớp 12A5 là 1 trong 10 học sinh đoạt học bổng của Australia trong
lễ bế giảng

Niềm vui trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời


Chụp ảnh, lưu giữ lại khoảng khắc khó quên

Khi không còn cơ hội để học cùng nhau nữa, bạn nam này mới dám bày tỏ tình cảm của mình.

Khi không còn cơ hội để học cùng nhau nữa, bạn nam này mới dám bày tỏ tình cảm của mình.