Xông vào tận công trình xây dựng để cướp

ANTĐ - “Mặc dù giá trị tài sản không lớn, nhưng hành vi tội phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn” - Thượng tá Trần Quang Huy, Trưởng CAH Sóc Sơn nói về vụ cướp tại công trình xây dựng khu nhà ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài.
Xông vào tận công trình xây dựng để cướp ảnh 1
Các đối tượng trong nhóm cướp


Tối 7-5, một nhóm đối tượng xông vào phòng bảo vệ của khu vực xây dựng Nhà ga T2, Sân bay Quốc tế Nội Bài đánh và khống chế những người có mặt tại đó không được ra ngoài, không dùng điện thoại di động để liên hệ với người khác. Sau đó, nhóm đối tượng vào kho vật tư của công trường xây dựng Nhà ga T2 và lấy các đoạn sắt xoắn phi 28, 32, dài từ 20-40 cm, là sắt cắt thừa khi thi công công trình, cho vào những chiếc túi vải chúng mang theo. Trước sự việc trên, anh Nguyễn Văn Chiến, công nhân công ty Vinaconex, đang xây dựng công trình Nhà ga T2 đã can gián và bị các đối tượng dùng mũ bảo hiểm, tay chân hành hung đến bất tỉnh, phải vào bệnh viện thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CAH Sóc Sơn đã phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Quốc tế Nội Bài điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm cướp tài sản gồm Trần Văn Kiên, SN 1989; Hoàng Văn Cương, SN 1988, đều trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội); Nguyễn Văn Đông, SN 1994 và Nguyễn Thế Anh, SN 1989, đều trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra được biết Kiên, Thế Anh và Đông đều là công nhân đang xây dựng khu Nhà ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài. Do cần tiền ăn chơi, nhóm này rủ Cương cùng tham gia hoạt động trộm cắp sắt vụn tại khu vực thi công công trình Nhà ga T2 đem bán. 4 đối tượng đã mặc quần áo công nhân, vào khu vực bảo vệ của công trường đe dọa, uy hiếp bảo vệ để cướp tài sản. 

Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ Cương và Thế Anh đứng ngoài canh gác, để Đông và Kiên vào phòng bảo vệ đe dọa các anh Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Duy Bắc, là bảo vệ và công nhân thi công công trình. Trước đó, chúng đã vào “xin đểu” sắt vụn tại công trường và bị bảo vệ ngăn cản nên không lấy được. Chính vì vậy, lần này nhóm Kiên, Cương, Đông và Thế Anh đã dùng bạo lực đánh phủ đầu bảo vệ để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi đánh anh Chiến bất tỉnh, chúng cướp một số sắt và mang ra điểm thu mua phế liệu ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn bán lấy tiền chia nhau ăn tiêu hết. Biết cơ quan công an vào cuộc điều tra, ngày 8-5, nhóm cướp đã tới Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đầu thú. Hiện vụ việc đang được CAH Sóc Sơn tiếp tục mở rộng.