Xì xào chuyện chọn Còi vàng V-League 2013

ANTĐ - Danh sách đề cử danh hiệu Còi vàng 2013 đang bị dị nghị, khi những trọng tài từng nhận án kỷ luật, bị CLB tẩy chay, còn trọng tài bắt tốt lại bị gạch tên một cách khó hiểu.

Danh sách đề cử danh hiệu Còi vàng năm nay gồm 5 trọng tài: Võ Minh Trí, Phạm Hoàng Công Khanh, Hoàng Anh Tuấn, Phùng Đình Dũng, Nguyễn Trọng Thư. Giới chuyên gia nhận định, Võ Minh Trí sẽ giành ngôi vị quán quân.

Ở mùa giải trước, trọng tài Võ Minh Trí hụt danh hiệu Còi vàng do dính vụ "bẻ còi" trên sân Thanh Hóa và bị CĐV Hải Phòng hành hung trên đường làm nhiệm vụ về. V-League 2013, vị trọng tài FIFA này dù bị cho "ngồi chơi xơi nước" 4 vòng đấu liền, tuy nhiên ở các vòng đấu then chốt cuối mùa giải, khi được trao cơ hội, Minh Trí đã bắt tốt và gần như không để lại điều tiếng gì.

Điều khiến giới cầm còi mấy ngày nay xì xào là chuyện một vài trọng tài dinh bê bối mùa giải năm nay song vẫn được điền tên vào danh sách đề cử.

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn từng bị treo còi ở lượt đi nhưng vẫn được đề cử Còi vàng

Đầu tiên là trường hợp trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh. Trọng tài thuộc biên chế TP.HCM này từng bị Thanh Hóa tuyên bố tẩy chay từ mùa giải năm ngoái, sau trận chung kết ngược với K.Kiên Giang. Mùa này, ông Khanh tiếp tục bị Thanh Hóa gửi công văn yêu cầu không để trọng tài này tham gia điều khiển các trận đấu của họ, sau trận cầu đầy tai tiếng với V.Hải Phòng (vòng 14 V-League 2013).

Một trường hợp khác là trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn từng bị án kỷ luật treo còi, vì mắc lỗi nghiêm trọng khi cho SLNA hưởng quả phạt đền trong trận gặp XMXT Sài Gòn (vòng 6 lượt đi).

Nhiều người cũng thắc mắc khi trong danh sách đề cử không có tên Ngô Quốc Hưng. Mùa giải qua, ông Hưng tham gia 21/22 lượt trận, trong đó bắt chính 10 trận ở V-League 2013.

Rất nhiều trận khó như "chung kết" giữa SLNA và HN.T&T ở Vinh, rồi trận đấu tranh chấp chiếc HCB ở Chi Lăng giữa SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa… đều "dí" cho trọng tài Ngô Quốc Hưng, thay vì những trọng tài gắn mác FIFA, song ông Hưng đều làm rất tròn vai.

Nếu như chuyện điền tên trọng tài bị kỷ luật (Hoàng Anh Tuấn), bị dính scandal (Phạm Hoàng Công Khanh) gây bức xúc, thì việc gạch tên một ứng viên sáng giá như Ngô Quốc Hưng lại gây ra những đồn đoán về chuyện trù dập, phe cánh trong Ban trọng tài.

Một lần nữa, Ban trọng tài lại tự biến mình trở thành tâm điểm của những nghi kỵ, đồn đoán không hay.