- Lực sỹ Thạch Kim Tuấn được đi máy bay hạng thương gia tới Rio
- Các "bóng hồng" thể thao Việt Nam duyên dáng, tự tin trước giờ xung trận
- Nữ võ sỹ hạng 48kg nâng tạ 90kg để ép cân tới Olympic Rio

Bước vào bài tập, Vũ Thị Hằng (hạng 48kg) phải mặc áo chuyên dụng để ép cân

Đồng đội của cô tại Olympic - Nguyễn Thị Lụa (hạng 53kg) phải băng cổ chân trước khi tập. Sau thời gian dài thi đấu, cổ chân cô bị lỏng và thường đau mỗi khi tập cường độ cao

Để việc ép cân hiệu quả, Ban huấn luyện yêu cầu tắt hết quạt trần. Nhiệt độ trong phòng tập khá nóng, điều này giúp VĐV tiết nhiều mồ hôi



Các VĐV tập các bài khởi động đặc thù của môn vật

Suốt buổi tập, chuyên gia Fridon Chkhartishvil liên tục yêu cầu các học trò vận động và tăng dần cường độ. "Cái tôi cần là mồ hôi của các bạn. Nào, hãy cho tôi thấy nó", Fridon Chkhartishvil liên tục đốc thúc học trò.

Hai nhân vật chính của buổi tập: Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng trong động tác quấn bò
Để đỡ nhàm chán trong các buổi tập thể lực, ban huấn luyện cho học trò chơi các trò chơi vận động, trong đó trò đá bóng "gôn tôm"
Các nữ võ sỹ đi bóng khéo léo
...và dứt điểm chẳng khác nào các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp
Mồ hôi vã ra như tắm và VĐV thường xuyên phải uống nước
Kết thúc buổi tập, các VĐV đều mệt nhoài
Thu hoạch "thành quả" sau buổi tập. Từ nay tới ngày thi đấu còn khoảng 3 tuần, Vũ Thị Hằng sẽ phải ép từ 53kg xuống 48kg, trong khi Nguyễn Thị Lụa cũng phải ép 4kg để xuống đúng hạng thi đấu là 53kg.
Nỗ lực tập luyện chạy đua với thời gian
Hai niềm hy vọng huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam nói chung thể hiện quyết tâm