Tên của 5 vạn người

Tên của 5 vạn người

ANTĐ - Năm Jim Godfrey 10 tuổi, người cha qua đời, để lại Jim và mẹ cùng  2 em trai nhỏ. Vì gia đình khó khăn, cậu đành bỏ học, xin làm công nhân tại một xưởng gạch kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Mặc dù cậu bé Jim khi đó không được ăn học đầy đủ như chúng bạn, nhưng nhờ tính cách thẳng thắn, nồng nhiệt của người xứ  Ireland nên đi đâu cậu cũng được chào đón. Sau này trưởng thành, Jim Godfrey đã đạt được vị trí cao trong sự nghiệp. 
Người vợ ở quê

Người vợ ở quê

ANTĐ - Vừa ủ xong nồi cơm, bà đã nghe tiếng trẻ con gọi tíu tít ở ngoài sân. Thì ra lũ cháu nội ngoại đến gọi bà ra đón ông. Ông từ Hà Nội về. Ông vừa được nhận giải thưởng Nhà nước về nghệ thuật gì đó. Ông theo đoàn làm phim về. Họ muốn quay cảnh quê hương ông, cảnh gia đình ông.
Yêu xa: Yêu xưa và yêu nay

Yêu xa: Yêu xưa và yêu nay

ANTĐ - Có câu: Nhất cự ly, nhì tốc độ, đủ thấy yếu tố khoảng cách và tốc độ quan trọng với tình yêu như thế nào. Nhưng, có những đôi uyên ương, yêu nhau mà chẳng có điều kiện bên nhau. Vậy mà càng xa thì tình yêu của họ lại càng cháy mãnh liệt, thắm thiết.
"Yêu xa" thế nào cho bền vững?

"Yêu xa" thế nào cho bền vững?

ANTĐ - Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ luôn sống trong những phút giây đợi chờ tin anh. Đó có thể là một dòng tin nhắn, là một cú điện thoại chớp nhoáng.
Càng nhiều “dã tâm”, càng chết sớm

Càng nhiều “dã tâm”, càng chết sớm

ANTĐ - Những người luôn đặt những mục tiêu quá cao trong cuộc sống của mình chắc chắn sẽ phải nghĩ lại khi đọc được kết luận này của nhóm nghiên cứu trường Đại học Notre Dame, Mỹ: khi bạn càng nhiều dã tâm, bạn sẽ càng ít niềm vui và tuổi thọ ngắn hơn những người cùng lứa tuổi.
Phần 1: Ông không “ăn chả”, bà vẫn “ăn nem”

Phần 1: Ông không “ăn chả”, bà vẫn “ăn nem”

ANTĐ - Đến với văn phòng thám tử VDT, phần lớn là các bà, các chị với nhu cầu thuê thám tử theo dõi các ông chồng “ăn chả”. Tuy nhiên, cũng có không ít phái mạnh đến đây để vạch trần thói “ăn nem” của các bà vợ.
Ngoại tình, gia đình bất hạnh

Ngoại tình, gia đình bất hạnh

ANTĐ - Anh đã diễn quá xuất sắc vai một người chồng tốt để giờ đây niềm tin, sự tôn trọng của tôi về anh hoàn toàn sụp đổ. Tôi chết lặng người khi biết được sự thật cay đắng, nằm ôm con mà nước mắt lã chã rơi, tôi không biết mình đã phạm phải sai lầm gì để giờ đây phải đối diện với nỗi đau quá lớn này?
“Hãy cứu cha cháu trước”

“Hãy cứu cha cháu trước”

(ANTĐ) - Một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra. Chiếc xe Mercedes chở cả gia đình anh Navin, Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán ở Singapore bất ngờ đâm phải một chiếc xe du lịch trong chuyến đi đến Hồng Kông.
Đoàn tụ sau 30 năm

Đoàn tụ sau 30 năm

(ANTĐ) - Pat Corlett, người Liverpool, nước Anh chia tay với mối tình đầu nhưng chợt nhận ra là mình đã mang thai.