Đoàn tụ sau 30 năm

(ANTĐ) - Pat Corlett, người Liverpool, nước Anh chia tay với mối tình đầu nhưng chợt nhận ra là mình đã mang thai.
Khi đó là năm 1975, Pat đi làm xa nhà, mới 18 tuổi và những bà mẹ đơn thân chưa được xã hội cảm thông như bây giờ. Sau khi sinh con tại một bệnh viện ở Barrow được 6 ngày, Pat đã trao con cho một tổ chức chuyên về con nuôi. Pat sau đó kết hôn với Bob, 33 tuổi và đã thổ lộ bí mật của đời mình cho chồng. Và rồi 30 năm sau, gia đình nhỏ của Pat Corlett trải qua cơn chấn động, nhưng dẫn đến đoạn kết có hậu.
Đoàn tụ sau 30 năm ảnh 1
Chris Haworth, năm nay 36 tuổi đã lần tìm qua dịch vụ xã hội để tìm mẹ đẻ của mình. Một lần vào Facebook, bà Pat Corlett thấy dòng nhắn: “Xin chào, tôi tên là Chris, sinh ngày 22-6-1975. Nếu bà không muốn liên lạc thì cũng không cần đáp lại”. Như có linh cảm, bà Pat hỏi tên khi mới sinh của Chris là gì. “David”, bà đã sững người khi nghe cái tên ấy, chính là tên mà bà đã đặt cho đứa con mới sinh nhưng đã cho đi làm con nuôi. “Thật đau đớn bởi đó là đứa con mà tôi đã bỏ”, bà Pat tâm sự. “Dù không đi tìm nhưng tôi vẫn tự hỏi biết đâu con đang đi tìm mình”. Vì thế, cảm giác gặp lại con sau 30 năm xa cách với bà Pat buồn vui lẫn lộn, nhưng giờ họ đã trở thành người một nhà.