Vụ án mạng quái dị, không thể tin nổi

ANTĐ - Tuấn và Trường thân nhau đến mức, hễ ai ngồi nhậu ở đâu thì người kia cũng sẽ có mặt cùng lai rai. Nhưng, chính vì thân nhau quá nên trong một cuộc nhậu, họ buông lời thách thức nhau, từ việc cắt lốp xe máy cho đến cắt cả... cổ nhau.

Lâu nay, Vương Anh Tuấn (1981, trú xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) và Phạm Minh Trường (1971, trú khối 12, P. Trung Đô, TP Vinh) được xem là cặp bài trùng trong các cuộc ăn nhậu, đàn đúm. Họ thân nhau đến mức, hễ ai ngồi nhậu ở đâu thì người kia cũng sẽ có mặt để cùng lai rai. Nhưng, chính vì thân nhau quá nên trong một cuộc nhậu, họ buông lời thách thức nhau, từ việc cắt lốp xe máy cho đến cắt cả... cổ nhau.

Chung quy là do bia rượu mà ra. Ảnh minh hoạ.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 13-9, Vương Anh Tuấn đang làm nghề inox tại 144-Phan Đình Phùng (thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh) tranh thủ sang quán bia tại số 126-Phan Đình Phùng ngồi. Đến nơi, nghĩ ngồi uống một mình cũng buồn nên Tuấn gọi điện cho Phạm Minh Trường đến uống cùng cho vui, bởi trước đến giờ cả hai chưa bao giờ thiếu một trong hai người mà nhậu thấy vui. “Nối sóng” xong, Trường lên xe tới ngay với bạn. Trước khi đi, anh còn mang theo một đĩa cá khô kho khế đến để cùng bạn nhấm nháp.

Ngồi chưa ấm chỗ, Trường đã bị Tuấn trách do chậm trễ: “Lần sau em gọi anh mà đến muộn là em chặt lốp xe đấy!”. Trước lời đe dọa vui của Tuấn, Trường chỉ cười và nói: “Chặt thì đền, có gì đâu”. Sau đó, hai người ngồi uống bia vui vẻ, cười đùa và khích bác nhau.

Vừa uống Tuấn vừa nghĩ rằng mình phải chứng minh cho Trường thấy tình cảm của mình là rất thân thiết để lần sau có gọi thì phải đến nhanh hơn. Tuấn liền trở về ki-ốt của mình cách đó 50m lấy một con dao sang và chém vào lốp xe của Trường làm cho chiếc lốp bị xì hơi.

Tuấn hành động với ý nghĩ: “Chém lốp xe xong sẽ mua lốp xe mới về thay lại”. Khi thấy Tuấn mang dao ra “xử” con xe của mình, Trường chỉ ngồi cười chứ không nói gì cả. Sau đó, hai người lại tiếp tục uống bia cười đùa vui vẻ rồi lại khích bác nhau.

Càng uống, càng thấy uất ức trong lòng trước hành động hết sức “ba trợn” của Tuấn, Trường liền móc điện thoại gọi cho hai thanh niên khác đến với ý định dằn mặt thằng em xấc láo này, song khi hai thanh niên này đến thì nhận ra Tuấn là người quen nên lập tức bỏ về. Trước hành động thiếu “Fair-play” của ông anh đáng kính, Tuấn cảm thấy “nóng mặt” quá chừng, bởi anh em chỉ đùa với nhau một tý, mình sẽ đi mua lốp mới thay vào mà anh Trường lại dám gọi bạn đến dọa nên rất bực tức. Để trả đũa hành động lúc nãy của Trường, Tuấn cũng chạy về ki-ốt lấy một lưỡi kéo cắt tôn dài khoảng 40cm sang với ý định dọa lại.

Để chiếc kéo lên bàn nhậu, Tuấn cất lời: “Anh lớn rồi mà chơi không đẹp. Anh có tin tôi đâm cho một phát không”, rồi giơ kéo lên dứ dứ để đe dọa. Nghe nói vậy, Trường nhổm dậy hai tay chống xuống bàn, ưỡn cổ về phía mũi kéo và bảo: “Chú có gan thì cứ đâm đi! Đâm đi...”. Trước lời thách thức đó, Tuấn cầm kéo đâm thẳng một nhát vào cổ Trường. Cứ tưởng đôi bạn này bông đùa cho buổi nhậu thêm xôn xao, song khi thấy máu từ cổ của Trường vọt ra, ai nấy đều kinh hoàng, vội đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Tại đây, bác sĩ cho biết nạn nhân bị một vết thương ở cổ phải gây đứt động mạch chủ. Với vết thương quá nặng trên, sáng 15-9, Trường tử vong. Ngay sau đó, CATP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Vương Anh Tuấn về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Vậy là với một nguyên nhân không đâu vào đâu, Vương Anh Tuấn đã khiến cho người bạn của mình phải bỏ mạng một cách oan uổng. Chắc hẳn khi ngồi trong nhà giam, Tuấn mới thấy hối hận với những gì mình đã làm, nhưng dù có thế nào thì cũng đã quá muộn. Đây chính là bài học đắt giá và là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những thanh niên chỉ thích giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực.