Vợ lẽ tố bị chồng bạo hành nhiều năm

ANTĐ - Vì các con, vì mẹ già, vì danh dự của gia đình, chị âm thầm chịu đựng để cố giữ cái gia đình mà phải rất khó khăn mới có được. Thế nhưng, mọi cố gắng của chị Hương cũng chẳng có ý nghĩa gì khi người chồng vẫn “dạy” vợ bằng những nắm đấm.

Căn nhà khang trang của vợ chồng anh Phạm Khắc Hiền, chị Hương (xóm 5, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) đã lâu lắm rồi không còn có tiếng cười. Hai người sống với nhau trong cảnh “đồng sàng dị mộng”, việc ai nấy làm. Hai đứa nhỏ cũng sợ sệt, lặng lẽ. Cả 4 con người trong căn nhà này đều nói rất nhỏ, cứ như thể chỉ cần to tiếng một chút thôi là mái ấm mong manh này sẽ vỡ vụn ra.

Hơn 10 năm qua, chị Hương thường xuyên phải chịu những trận đòn của chồng

Khuôn mặt đen đúa, khắc khổ với những đường nét không được hài hòa cho lắm của chị Hương không lấy được thiện cảm từ người khác nhưng câu chuyện của chị lại khiến người ta phải động lòng trắc ẩn. Với ngoại hình ấy, không dễ gì chị tìm được cho mình một mái ấm riêng. Bởi thế, 30 tuổi, chị chấp nhận làm lẽ cho một người đàn ông góa vợ có 3 đứa con. Khi chị kết hôn, thằng con út của chồng mới được 4 tuổi.

Biết sẽ nhiều khó khăn, dị nghị nhưng chị nghĩ, mỗi người cố gắng một chút sẽ ổn thôi. Nhưng cái sự ổn đó cũng chỉ kéo dài được 4 tháng sau khi cưới bởi lẽ không muốn sống trong cảnh con anh, con chúng ta nên anh Hiền bàn với chị sẽ không sinh con. Làm lẽ, lại không được sinh con, khác nào đi làm osin cho nhà người ta nên chị nhất định không chịu. Bất đồng quan điểm nên giữa hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn cứ tích tụ dần như con sống ngầm có thể nhấn chìm hạnh phúc mà người đàn bà quá lứa, lỡ thì đang kỳ vọng.

Trận đòn đầu tiên mà bà không thể nào quên là 4 tháng sau khi cưới, chỉ vì chiếc xe đạp cao quá, chị không thể leo lên chở ông chồng rượu ngà ngà về nhà theo ý anh đã khiến chị phải hứng chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết và đuổi về nhà ngoại. Chỉ đến khi chị quỳ xuống xin lỗi, anh mới buông tha.
Kể từ đó, không vừa ý việc gì là anh Hiền lại lôi vợ ra “dạy bảo”. Những trận đòn vô cớ chị phải hứng chịu ngày càng nhiều hơn, cứ trung bình, mỗi tháng 1-2 trận đòn. Kể cả khi chị có thai đứa con đầu lòng, anh cũng không xuống tay mà cứ nhè mặt, đầu và bụng chị mà đấm, mà đạp. Đến khi có với nhau 2 đứa con chung, chị vẫn phải chịu những trận đòn ngày càng dã man của chồng.

Đầu năm 2009, chỉ vì vợ dám khóa cửa đưa con đi xem văn nghệ, anh Hiền chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa nhốt vợ ở ngoài trời rét rồi đánh đập. “Bị chồng đấm đá vào ngực, vào đầu tôi không còn sức mà kêu cứu, người cứ lả dần đi. Ông ấy túm tóc tôi lôi ra ngoài vườn, lấy sợ dây thừng tròng vào cổ nhưng không hiểu răng ông ấy lại tháo ra rồi vứt sợi dây vào người tôi “Mi tự thắt cổ mà chết đi”.
Có những lần đang ăn cơm, bực mình chuyện chi không rõ, ông cầm cả bát cơm ném vào người vợ trước mặt các con, cầm dao gí vào sườn, vào cổ dọa giết chết. Nghĩ phận mình vợ lẽ, tôi cố gắng chịu đựng, vì không muốn mẹ mình phải đau lòng, không muốn các con riêng của chồng phải chịu điều tiếng, cũng không muốn mình phải mất đi gia đình khó khăn lắm mới có được”, chị Hương tâm sự.
Đã lâu lắm rồi trong căn nhà này không có tiếng cười bởi người chồng đánh vợ như cơm bữa

Đã lâu lắm rồi trong căn nhà này không có tiếng cười

Nhưng rồi, sức chịu đựng có hạn, chị quyết tâm xin ly hôn. Tòa mời lên hòa giải không thành nên cũng thuận tình. Trong lúc chờ cơ quan chức năng định giá tài sản để phân chia sau khi ly hôn, chị vẫn tiếp tục bị chồng bạo hành. Gần đây nhất là vào đầu tháng 5, chị lại được nhận một trận đòn của chồng. Cú đấm vào mắt khiến chị phải nhập viện điều trị gần một tuần.

Trước những tố cáo của chị Hương, anh Phạm Khắc Hiền cứ một mực đổ tội tại vợ quá quắt, lắm mồm và không biết cư xử. Thế nhưng khi hỏi vợ quá quắt thế nào, anh ấp úng không trả lời được nhưng vẫn quả quyết.
“Tôi 2 đời vợ, không dại chi mà muốn gia đình đổ vỡ. Nếu không sống được với nhau nữa thì thôi, việc chi phải lôi nhau ra pháp luật. Tôi cũng đánh vợ nhưng tại đàn ông nóng lên, ai chẳng thế. Lấy vợ mọn về để chăm sóc chồng con, mong muốn có chỗ dựa khi tuổi già nhưng vợ xấu tính xấu nết, giận chồng là không cơm nước, dọn dẹp chi cả trong khi tất cả mọi chi tiêu trong nhà mình tôi phải cáng đáng hết…”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Hương được những người hàng xóm đánh giá là hiền lành, siêng năng, ít điều tiếng, hoàn toàn trái ngược với những gì anh Hiền nói về vợ mình.

Ngày 11-5-2012, Công an xã Nghi Thuận cũng đã mời anh Hiền tới trụ sở làm việc, anh Hiền thừa nhận mâu thuẫn gia đình đã gây mất ANTT trong thôn xóm và hứa sửa chữa. Với hành vi bạo hành này, ngày 17-7, Công an xã Nghi Thuận đã quyết định xử phạt hành chính ông Phạm Khắc Hiền 1 triệu đồng.
“Sau khi làm việc với cả hai vợ chồng và kiểm tra thực tế tại nơi cu trú, chúng tôi thấy việc anh Hiền đánh đập vợ là có thật và đã tiến hành hòa giải không thành, đồng thời cảnh cáo, xử phạt hành chính anh Phạm Khắc Hiền vì hành vi bạo hành đối với vợ. Hiện tại, hai vợ chồng anh Hiền, chị Hương đang trong quá trình giải quyết việc ly hôn nên sau khi xử phạt hành chính, công an xã yêu cầu anhg Hiền không được xúc phạm thân thể vợ, không được gây mất an ninh trật tự trong khu vực dân cư”, ông Võ Văn Tuất - Phó Công an xã Nghi Thuận cho biết.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi