Vinh danh Anh hùng Đội Tình báo thiếu niên Bát Sắt

ANTĐ - “Đội Tình báo thiếu niên Bát Sắt”, cái tên gắn bó với nhiều thế hệ thanh thiếu niên Hà Nội và cả nước, qua những trang viết chân thực của nhà văn Phạm Thắng, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ tuyên dương, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Thiếu niên Bát Sắt được trang trọng tổ chức sáng nay, 18-2, tại hội trường lớn CATP Hà Nội, số 87 phố Trần Hưng Đạo. Cùng với sự có mặt của 10 Đội viên Thiếu niên Bát Sắt năm xưa, và đại diện thân nhân gia đình những Đội viên đã mất hay đã già yếu, Lễ tuyên dương, phong tặng danh hiệu Anh hùng cho những chiến sỹ quân báo trẻ năm nào còn vinh dự đón Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, và 200 đoàn viên thanh niên xuất sắc của CATP Hà Nội.

Bộ trưởng, Đại tướng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự CATP

Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng CATP đã ghi thêm thành tích vào trang vàng lịch sử

Đội Thiếu niên Bát Sắt thành lập và hoạt động từ ngày 19-12-1946 đến cuối năm 1948, với các tên gọi khác nhau: Tổ giao thông, Đội quân báo thiếu niên, Trạm giao thông, Trung đội thiếu niên Bát Sắt; gồm các chú bé liên lạc trinh sát của các đơn vị chiến đấu đường phố mặt trận Nam Hà Nội. Biên chế của Đội từ 20 đến 30 em, với tuổi đời từ 12 đến 16. Nhiệm vụ chính của Đội là điều tra tin tức và tình hình địch, gây dựng cơ sở bí mật trong các gia đình công nhân, dân nghèo, trí thức, học sinh; tổ chức đưa đón quân đội cùng cán bộ ra vào nội thành, tham gia tiễu trừ Việt gian phản động, cùng nhiều hành động táo bạo khác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND
 cho Đội Thiếu niên Bát Sắt của CATP Hà Nội

Nhiều chiến công lớn của Đội Thiếu niên Bát Sắt còn được nhắc đến tận bây giờ, như chuyển lệnh của đồng chí Phùng Thế Tài –Tư lệnh quân sự Liên khu 2 cho Tiểu đoàn 202 rút khỏi vòng vây của địch ở khu học xá Việt Nam (nay là phố Bạch Mai); đưa đồng chí Trần Quang Cơ – Quân báo viên quận 6 bị lạc đơn vị trở về cơ quan (sau này đồng chí Trần Quang Cơ trở thành ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao); dẫn đường cho một tiểu đội quân Quyết tử vào nghiên cứu đánh địch ngay trong lòng Hà Nội; tổ chức xử tử hình tên Việt gian Paquet (Lê Hữu Ba Kế) tại nhà riêng…

Những câu chuyện thân mật giữa đồng chí Bộ trưởng với những người Đội viên năm xưa

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của Đội Thiếu niên Bát Sắt, Thành ủy Hà Nội đã cho khắc tấm bia ghi nhận công tích mở đường bí mật trở về chiến đấu ở vùng địch tạm chiếm (bia được đặt tại làng Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì). Đặc biệt, ngày 19-12-2012, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Thiếu niên Bát Sắt, Công an quận 6, CATP Hà Nội, vì những thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thay mặt những Đội viên Đội Thiếu niên Bát Sắt, nhà văn Phạm Thắng, tác giả cuốn truyện “Đội Tình báo thiếu niên Bát Sắt”, và cũng là một trong những người Đội viên Bát Sắt dũng cảm năm xưa, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Ban Giám đốc CATP. Người đội viên Bát Sắt, nhà văn Phạm Thắng đã cùng các đại biểu ôn lại những kỷ niệm đẹp, hào hùng, tô thắm thêm trang sử truyền thống của CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP chia sẻ cảm xúc với
nhà văn Phạm Thắng, nguyên Đội viên Thiếu niên Bát Sắt

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang xúc động nói: “Thời gian đã trôi qua, nhưng gương sáng của các trinh sát Đội Quân báo thiếu niên Bát Sắt năm xưa luôn sống mãi trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô. Tôi thật sự xúc động trước những tình cảm đầy nghĩa tình của các bác, các anh, các chị Ban liên lạc cựu chiến sỹ Đội Quân báo thiếu niên Bát Sắt. Những nghĩa cử đó làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn người CBCS công an, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND, xứng đáng để các thế hệ trẻ trong CAND ngưỡng mộ, học tập. Sự hy sinh anh dũng và công lao to lớn của “Đội thiếu niên Bát Sắt” mãi mãi là niềm tự hào, tài sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP bày tỏ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng, vinh dự đối với Đội thiếu niên Bát Sắt nói riêng, cũng là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng công an Thủ đô. Đó là truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng, là truyền thống yêu nước của thế hệ thiếu niên Việt Nam. Phần thưởng cao quý đó sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin, lòng tự hào và sự ngưỡng mộ với quá khứ hào hùng, để mỗi CBCS Công an Thủ đô hôm nay kế tục xứng đáng và viết tiếp những chiến công oanh liệt, tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống vẻ vang đó.