Vì không kìm nổi lòng tham

ANTĐ - Tối 10-11-2011, Lê Anh Tuấn (SN 1986, trú ở thôn Cát, xã Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam) đi ngang qua nhà thi đấu quận Cầu Giấy nên rẽ vào đây chơi. Đúng lúc ấy, đối tượng nhìn thấy anh Xie Lin (quốc tịch Trung Quốc) và bạn anh này đang thay quần áo để chơi cầu lông.      

Chăm chú theo dõi, Tuấn phát hiện hai người nước ngoài để chiếc ĐTDĐ cùng một số đồ đạc vào chung một túi xách ở hàng ghế tại sân chơi cầu lông, lợi dụng lúc mọi người không để ý, Tuấn đã lẳng lặng xách túi đồ ra ngoài, rồi đi xe ôm về nơi thuê trọ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Bên trong túi có tổng cộng 5 chiếc ĐTDĐ (một chiếc Iphone4), một Laptop, hai chiếc ví da (bên trong có 6 triệu đồng), giấy tờ tùy thân cùng một số đồ đạc khác. Sau khi trộm cắp số tài sản trên, Tuấn liền đem bán chiếc máy tính xách tay được 7,8 triệu đồng và ăn tiêu hết. Quá trình anh Xie Lin nhắn tin muốn chuộc lại số tài sản bị mất cắp, đối tượng còn ra giá phải chi tới 30 triệu đồng… Tuy nhiên, trong lúc đang chuẩn bị “trao đổi” thì Tuấn bị phát hiện nên buộc phải tới cơ quan công an thú tội. 

Tại phiên xét xử hôm qua (8-5), Lê Anh Tuấn bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội trộm cắp tài sản. Tại tòa, Tuấn khai do khi đó vừa mới tốt nghiệp một trường ĐH ở gần nơi xảy ra vụ án, chưa xin được việc làm nên mới nổi lòng tham khi thời cơ đến. Hiện tại, bị cáo vẫn còn chiếm đoạt 6 triệu đồng của hai người Trung Quốc nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt cựu sinh viên này 15 tháng tù theo tội danh bị truy tố.