- Kịp thời ngăn chặn đối tượng giả danh Công an lừa chiếm đoạt tiền của cụ bà
- Giả danh công an chiếm đoạt tài sản
- Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh shipper
Gần 30 phút nói chuyện với cậu con trai qua điện thoại, ông N. cũng không rơi vào tâm trang hoang mang trước những thông tin mà con trao đổi đứt quãng. Đại loại, P. đang bị Cơ quan điều tra yêu cầu hạn chế tiếp xúc với bạn bè, người thân; rằng P, đang nằm trong chuyên án bị điều tra do liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền; rằng CQĐT đã ban hành các "Lệnh tạm giam", "Lệnh tịch thu tài sản", "Án phạt tù"…đối với P, và để chứng minh không liên quan đến tội phạm, P. phải chuyển khoản 20 triệu đồng theo tài khoản mà CQĐT cung cấp!
![]() |
Em P. thời điểm được lực lượng Công an và gia đình tìm thấy ở nhà nghỉ |
Đọc đến đây chắc người ngoài cuộc đã hình dung được bản chất sự việc là gì. Nhưng với gia đình ông N., động thái ngay sau khi dừng điện thoại với cậu con trai là thuê xe ô tô về Hà Nội, đến địa bàn phường Yên Hòa, nơi P. thuê trọ. Về Hà Nội nhưng khi ấy, ông N. cũng chưa hình dung được mình sẽ cần phải làm gì, bởi lúc ấy, chỉ lo con trai mình bị bắt. Chưa kể, ông N. càng sốt ruột do P không tiết lộ đang “bị bắt” ở chỗ nào. Quá trình tìm con trong đêm khuya, ông N. càng hoang mang khi chính ông và vợ đang ở Lạng Sơn, đồng thời nhận được những cuộc gọi qua Zalo, thôgn báo là CQĐT đang giữ P., và giục giã phải chuyển tiền, nếu không P. sẽ bị đưa sang Campuchia để điều tra.
Lòng vòng một hồi tìm kiếm con mà không có kết quả, chợt bừng tỉnh, ông N. đến Công an phường Yên Hòa trình báo. Lúc ấy là 1h ngày 1-7…
Tiếp nhận thông tin sự việc, Công an phường Yên Hòa việc đầu tiên là động viên ông N. trấn tĩnh, và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Một mặt khuyến cáo, nêu rõ vợ chồng ông N và cháu P. đang rơi vào màn kịch lừa đảo, bị kẻ xấu thao túng tâm lý; đồng thời, Công an phường Yên Hòa đã triển khai các tổ công tác đi rà soát tung tích của em P.
Kiên trì xác minh, tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã tìm được nữ sinh cùng lớp với P; và cô gái cho biết, chiều 30-6, P. có kể về việc đang bị cơ quan Công an gọi điện, điều tra do liên quan đến đường dây tội phạm. Cơ quan Công an yêu cầu P. phải hạn chế tiếp xúc, tương tác với người thân trong quá trình bị điều tra. Và từ khoảng sau 16h ngày 30-6, P. đã rời phòng trọ, không liên lạc với bạn bè.
Tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm, đến 4h sáng 1-7, tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã lần ra tung tích của P. Nam sinh viên đang ở trong căn phòng trọ tại một nhà nghỉ bình dân ở phố Nguyễn Thị Định, địa bàn phường Yên Hòa, trong trạng thái hoang mang cực độ. Ban đầu, khi nhìn thấy bố và “người lạ” – các chiến sỹ Công an phường Yên Hòa- P. một mực không cho vào phòng. Mãi rồi, được sự động viên, và được biết những “người lạ” chính là các chú Công an, P. mới lấy lại được bình tĩnh…
Lần lượt sau đó, những vấn đề, thông tin được Công an phường Yên Hòa giải thích cụ thể; kể cả việc lật tẩy "Lệnh tạm giam", "Lệnh tịch thu tài sản", "Án phạt tù"... giả. Lực lượng Công an bảo P. iên lạc lại với CQĐT qua Zalo, thì chỉ nhận được tín hiệu… mất liên lạc. Lúc ấy, nam sinh viên mới bừng tỉnh.
Kể lại câu chuyện trên, Trung tá Nguyễn Hoài Nam - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa chia sẻ, ngay từ ngày 1-7-2025, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an phường Yên Hoà đã bắt tay vào công tác chuyên môn, đi vào hoạt động nhanh chóng. Ban Chỉ huy Công an phường đang chủ động chỉ đạo cán bộ chiến sĩ ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, an toàn, bình yên, vì nhân dân phục vụ. Việc “giải cứu” em P. chính là kết quả cụ thể của quyết tâm ấy.