Vì giận vợ nên... đi cướp cho vui!?

ANTĐ - Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, tên cướp một hai rằng, “vì giận vợ nên mới... đi cướp”!?

Nhờ tinh thần cảnh giác của người bị hại và quần chúng nhân dân, đối tượng gây án đành phải thúc thủ khi vừa thực hiện hành vi cướp giật túi xách với số tiền hơn 117 triệu đồng. Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, tên cướp một hai rằng, “vì giận vợ nên mới... đi cướp”!?

Như thường lệ, chiều 15-9, chị Bùi Thị Thanh Tùng (1977, trú P. 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bỏ tiền vào túi xách rồi điều khiển xe máy BKS 78F6-3158 đến Bến xe nội thành TP Tuy Hòa trả tiền mua hàng. Lúc chị Tùng dừng xe máy quay mặt vào trong khu vực bến xe chờ khách đến nhận tiền thì bất thình lình xuất hiện một đối tượng điều khiển xe máy từ phía sau vọt đến áp sát, cướp giật túi xách bên trong có hơn 117 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mà chị Tùng đang đeo trên vai rồi tăng ga tẩu thoát.

Dù bị đối tượng cướp giật bất ngờ nhưng chị Tùng vẫn kịp định thần, xoay người chạy bộ theo tên cướp. Được 10m, chị Tùng với tay chụp được cổ áo tên cướp khiến hắn ngã xuống đường. Nghe tiếng tri hô của chị Tùng, các anh Phạm Minh Bình (1989, trú xã Hòa An, H. Phú Hòa), Huỳnh Ngọc Phong (1985, trú xã An Dân, H. Tuy An) và anh Phan Văn Hòa (1993, trú xã Hòa Bình 1, H. Tây Hòa) đang làm việc gần đó liền nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, bắt giữ đối tượng cùng tang vật rồi áp giải đến trụ sở CAP 4 giải quyết.

Nguyễn Văn Riêng

 Nguyễn Văn Riêng

Tại trụ sở cơ quan CA, đối tượng cướp giật buộc phải ký vào biên bản phạm tội quả tang và khai nhận tên là Nguyễn Văn Riêng (1989, trú ấp Phú Hòa, xã An Phú, H. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Năm 2010, Nguyễn Văn Riêng đến Phú Yên làm nghề tiếp thị, nhưng do thích ăn chơi, lười lao động nên đã bị Cty sa thải. Dù không có nghề nghiệp nhưng do khéo ăn nói nên Riêng đã nhanh chóng chiếm được tình cảm và xây dựng gia đình với chị N.T.T.A (trú 5/5-Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa).

Quá trình chung sống, Riêng không chịu chăm lo lao động mà tiếp tục bộc lộ bản chất của kẻ lười biếng nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chiều 15-9, sau khi cự cãi với vợ, Riêng lấy xe máy BKS 78G1-01712 của gia đình chạy lòng vòng trên đường phố Tuy Hòa tìm những phụ nữ để tài sản sơ hở sẽ thực hiện hành vi cướp giật. Khi đến khu vực bến xe nội tỉnh, phát hiện chị Tùng đeo túi xách căng phồng, Riêng liền điều khiển xe áp sát giật túi xách nhưng đã bị chị Tùng và quần chúng cảnh giác truy đuổi bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Sau khi khai nhận và ký vào biên bản phạm tội, Riêng một hai “nhấn mạnh” với cán bộ CA rằng, “em đi cướp là do... giận vợ chứ bản tính em xưa nay hiền như cục đất”. Hiện Riêng đã bị CQĐT CATP Tuy Hòa tạm giam để tiếp tục điều tra, mở rộng.