Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: Cần cơ chế, chính sách thỏa đáng đối với sự sáng tạo của văn nghệ sĩ

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: Cần cơ chế, chính sách thỏa đáng đối với sự sáng tạo của văn nghệ sĩ

ANTD.VN - Bên lề lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, An ninh Thủ đô Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Xây dựng người chiến sĩ CATĐ đẹp trong lòng dân

Xây dựng người chiến sĩ CATĐ đẹp trong lòng dân

ANTĐ - Sáng 12-3, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt đầu năm giữa các văn nghệ sĩ Thủ đô và CATP Hà Nội. Đây là dịp để hai bên giao lưu, chia sẻ, từ đó nâng cao sự hiểu biết thêm về công việc của người nghệ sĩ cũng như các chiến sĩ CAND.
Đam mê pha đắng cay của đờn ca tài tử quán nhậu

Đam mê pha đắng cay của đờn ca tài tử quán nhậu

ANTĐ - "Sân khấu" của họ là những bàn nhậu và khán giả thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử và nhiều loại hình nghệ thuật khác là những thực khách đang trong cơn say chếnh choáng... Xung quanh công việc đặc biệt này có khối điều thú vị và cũng không ít nên niềm đắng cay...
“Những trái tim Việt Nam”

“Những trái tim Việt Nam”

ANTĐ - “Những trái tim Việt Nam” – một sáng tác mới của nhạc sĩ Phương Uyên về tình yêu Tổ quốc đang được 30 nghệ sĩ chung tay thực hiện thành video ca nhạc trình chiếu trên 30 đài truyền hình khắp cả nước vào tháng 6 này. 
"Rạo rực" chờ năm Ngọ

"Rạo rực" chờ năm Ngọ

ANTĐ - Sắp bước sang năm mới Giáp Ngọ - mọi người vẫn nói vui là mong mọi việc hanh thông như chú ngựa “phi nước đại”. Có lẽ vì vậy mà nhiều văn nghệ sĩ đã chia sẻ rằng, sang năm Giáp Ngọ sẽ thỏa sức bay nhảy với những ước mơ để thực hiện những dự án nghệ thuật quan trọng,  và thậm chí để hoàn thành những việc trọng đại của đời người…
“Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt”

“Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt”

ANTĐ - 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên sẽ tham gia tái hiện lại chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu trong chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt”. 
“Nghề cười” của Chóe

“Nghề cười” của Chóe

ANTĐ - Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Chóe, họa sỹ biếm họa  nổi tiếng Việt Nam, NXB Văn hóa-Văn nghệ vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nghề cười”. 
Hòa cùng xuân bất tận

Hòa cùng xuân bất tận

ANTĐ - LTS: Lại một mùa xuân mới đang về. Trong lây rây mưa bụi cùng cái lạnh đặc trưng xứ Bắc, cỏ hoa cây lá vẫn bật lên chồi biếc. Hòa cùng mùa xuân bất tận, lòng người cũng náo nức và hy vọng. Hy vọng về một năm mới an lành đến với những người mà mình yêu thương. Hãy cùng những người nổi tiếng trải lòng về ước mong trong ngày đầu năm mới Quý Tỵ…

Sống thật với mình…  rồi hãy làm

Sống thật với mình… rồi hãy làm

ANTĐ - Trong các họa sĩ Việt Nam đương đại, Lê Thiết Cương là người đã tạo ra cho mình một phong cách độc lập nhất. Với cách vẽ không giống ai, nhưng vẫn tạo được một cái hồn rất Việt Nam. Một trường phái không mới trên thế giới, nhưng chỉ duy nhất một người nghệ sĩ Việt Nam theo đuổi hơn 20 năm nay. Anh tạo nên phong vị rất riêng đầy cá tính và độc đáo cho giới hội họa Hà thành. Ai cũng muốn khám phá xem ẩn sâu bên trong người con trai Hà Nội ấy phải chăng là một trái tim đầy nhạy cảm với những giá trị văn hóa. 

Say sưa ảnh, ngu ngơ đời

Say sưa ảnh, ngu ngơ đời

ANTĐ - Cảm giác ông như một cây ATM về ảnh hoạt động 24/24 giờ. Gần như khi cần ảnh của bất cứ nghệ sĩ Việt nào, gọi đến Nguyễn Đình Toán đều được đáp ứng kịp thời.

“Huyền thoại về một loài chim cánh cụt”

“Huyền thoại về một loài chim cánh cụt”

ANTĐ - Tác phẩm nằm trong tập di cảo được nhà văn Trần Hoài Dương hoàn thành từ 20 năm trước đây, vừa chính thức ra mắt bạn đọc, nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của ông. 
“Xứ Đoài 2011”

“Xứ Đoài 2011”

ANTĐ - Người đọc sẽ gặp lại các văn nghệ sĩ xứ Đoài nổi tiếng như nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Đoàn Bổng, họa sĩ Phan Kế An qua cuốn sách “Xứ Đoài 2011”.
"Thằng em dại" của chúng tôi

"Thằng em dại" của chúng tôi

ANTĐ - “Thằng em dại” là cách xưng hô thân mật, ẩn trong đó sự mến mộ và thân ái của NSND Nguyễn Trọng Khôi gọi Hoàng Hồng Cẩm. Tôi biết và chơi với Hoàng Hồng Cẩm từ hồi Cẩm còn để tóc rất điệu và bộ ria sâu róm. Với chúng tôi, Hoàng Hồng Cẩm thuộc loại em út, nên Cẩm gọi chúng tôi bằng anh rất trân trọng.