Căng thẳng lại bùng phát tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương sáng 7-11-2011 khi gần như toàn bộ dòng họ Phạm của thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên đồng loạt kéo tới đòi gặp bằng được Giám đốc bệnh viện – PGS Nguyễn Viết Tiến. 4 ngày chờ đợi trong tuyệt vọng khiến những niềm tin sớm tìm được bé Phạm Xuân Trường đã chạm đến ngưỡng cuối.
Anh Phạm Xuân Trung, bác ruột của cháu bé cho biết: “Cuộc họp giữa gia đình với ông Trần Quốc Việt - Phó giám đốc bệnh viện hôm 4-1 suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không giải quyết được việc gì. Ông Việt chỉ nói chung chung rồi cho biết sẽ báo cáo lại với Giám đốc và khuyên chúng tôi chờ đợi sự điều tra của cơ quan công an. Nhưng tới hôm nay thì chúng tôi đã hết kiên nhẫn. Một đứa trẻ mới 2 ngày tuổi đến nay vẫn không biết sống chết ra sao, trong khi đó từ hôm xảy ra sự việc gia đình không hề nhận đuợc sự quan tâm thăm hỏi từ phía Bệnh viện là không thể chấp nhận được. Tối hôm qua, họ mạc chúng tôi đã họp và thống nhất lên đây yêu cầu được gặp đích thân giám đốc nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân nào, kíp trực nào trong ngày hôm đó để xảy ra sự cố bắt có trẻ em như vậy”.
Trong buổi làm việc lần này còn có bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Than cùng một số giáo viên nơi sản phụ Trần Thị Thơm đang công tác. Bà Thắm cũng kịch liệt phản đối cách hành xử của cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện phụ sản Trung ương với bệnh nhân, cụ thể là thói quan liêu, hách dịch, thậm chí xỉ vả người bệnh.
Bà Thắm nói: “Bản thân tôi cũng đã có lần làm bệnh nhân tại đây, cũng nhận được cách đối xử tệ hại của các y tá, bác sỹ điều trị. Thậm trí ngay cả khi nghe tin dữ chị Thơm mất cháu bé, chúng tôi tới bệnh viện cũng nhận đuợc sự đối xử từ các nhân viên y tế mà bất kỳ người có lòng tự trọng nào cũng cảm thấy ê chề. Chúng tôi là những nhà giáo, quen thực hiện mọi việc theo nội quy, nhưng chính nhưng cán bộ bệnh viện lại không hề tôn trọng điều đó. Ở đây y đức mỏng quá”.
Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm – Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Than: "Y đức mỏng quá'
Anh Phạm Xuân Triều, cha bé Trường thì cho biết: “Tại nơi vợ tôi công tác cùng lúc có 2 giáo viên sinh nở. Nhưng chị đồng nghiệp kia sinh con tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối thì mẹ tròn con vuông. Còn vợ tôi lên tận Bệnh viên trung ương thì lại gặp sự cố này”. Anh Triều cũng cho biết, để vợ mình yên ổn sinh nở anh đã phải lót tay cho bác sỹ 5 triệu đồng, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Họ hoàn toàn không có trách nhiệm – anh Triều nói.
Cụ Vũ Thị Quyết xót cho số phận đứa cháu nội của mình
Trước sự bức xúc của bệnh nhân, Bác sỹ Vũ Bá Quyết cho biết, đích thân giám đốc bệnh viện sẽ tiếp xúc với gia đình bệnh nhân vào 14h cùng ngày.
An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật sự việc…