Tưởng chuông báo động trong cửa hàng điện tử chỉ 'dọa chơi', siêu trộm bị tóm sau 1 tiếng nấp trên mái nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghe hồi chuông báo động phát ra, Sang giật mình chui lên nóc cửa hàng nấp, quan sát. Sau cả tiếng đồng hồ, thấy im ắng, cho rằng chuông báo động chỉ…dọa, tên gian mò xuống.

Do không có công việc và luôn trong tình trạng “thèm tiền”, nên Vũ Xuân Sang (SN 1993, quê quán huyện An Lão, TP Hải Phòng, tạm trú tại Hà Nội), chọn “nghề” chính là rình rập sơ hở để trộm cắp.

Đối tượng Sang

Đối tượng Sang

Tối muộn ngày 1-7, Sang đi xe buýt từ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sang khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Trước khi đi, Sang chuẩn bị đồ nghề gồm 1 tuốc-nơ-vít, 1 cờ-lê, 1 con dao, bộ áo mưa, găng tay, dây thừng và 1 chiếc đèn pin.

Khoảng 1h ngày 2-7, Sang “săn” được cửa hàng kinh doanh “Shop Dunk” (đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ), khóa kín cửa, không có nhân viên bảo vệ. Quan sát xung quanh, Sang tìm ra lối đột nhập vào cửa hàng “Shop Dunk” bằng cách leo, truyền lên nóc, mái của một số cửa hàng, nhà dân liền kề. Sau khi đã lên được nóc cửa hàng “Shop Dunk”, Sang dùng công cụ mở ốc vít mái tôn rồi cậy hở mái để chui vào trong.

Đến được khu vực kho của cửa hàng, Sang giật bắn mình vì nghe tiếng chuông báo động kêu. Gã vội vã theo đường cũ thoát ra ngoài, rồi nằm nấp trên mái tôn của cửa hàng.

Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, thấy tình hình có vẻ êm êm, cho rằng chuông báo động chỉ…dọa suông, Sang tiếp tục di chuyển theo đường cũ vào bên trong cửa hàng. Để chắc ăn, đầu tiên, gã dùng dao cắt đứt dây chuông báo động, rồi mò vào khu vực kho của cửa hàng.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Sử dụng đèn pin trong bóng tối, Sang lục soát, lấy đi tổng cộng 6 chiếc máy tính xách tay, 1 chiếc Ipad và 1 chiếc bút Apple. Lúc này, chuông báo động tại khu vực quầy hàng lại kích hoạt. Thấy vậy, Sang ôm chiếc túi đựng số tài sản vừa trộm cắp được trèo ra bên ngoài. Nhưng vừa…tiếp đất, đối tượng đã bị tổ công tác Công an thị trấn Trâu Quỳ bắt giữ.

Kể lại sự việc với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Hải Đảo – Trưởng Công an thị trấn Trâu Quỳ cho biết, việc bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp, là kết quả của công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt, là sự chủ động tăng cường tuần tra khép kín địa bàn.

Cửa hàng kinh doanh “Shop Dunk” có một số cơ sở hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội, nhưng không phải cơ sở nào cũng bố trí nhân viên bảo vệ trông đêm. Bù lại nhược điểm ấy, chủ cơ sở thiết kế hệ thống chuông báo động tại từng cửa hàng, và có hệ thống – nhân viên trực giám sát để ghi nhận ngay dấu hiệu bất thường khi chuông báo về.

Thời điểm đối tượng Sang đột nhập và chuông báo động kêu lần đầu, thông tin nghi vấn đã được cập nhật, rồi được chủ cơ sở báo ngay đến Công an thị trấn Trâu Quỳ. Lúc này, tổ công tác Công an thị trấn Trâu Quỳ đang làm nhiệm vụ gần đó, đã lập tức triển khai đội hình áp sát cửa hàng kinh doanh “Shop Dunk”. Khi ấy, tên gian đã rời khỏi kho hàng và chui lên nóc mái tôn nấp. Từ kẻ đi săn và bị săn, Vũ Xuân Sang không biết hành tung của gã đã bị lộ, nên liều lĩnh đột nhập trở lại để lấy trộm đồ…

Tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, CQĐT CAH Gia Lâm hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Sang để điều tra mở rộng về hành vi Trộm cắp tài sản.