Làng quê không yên ả:

Từ mâu thuẫn biến thành hận thù

ANTĐ - Không thù oán, không mâu thuẫn, hàng chục đối tượng bịt mặt chỉ đợi lặn mặt trời là lượn xe máy vè vè trên đường để tìm đánh người… Sự việc diễn ra hơn chục ngày nay khiến các hộ dân thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (Hà Nội) mất ăn mất ngủ.

Một chiếc kẻng báo động do thôn Phú Mỹ tự lắp để cảnh báo mỗi khi có người dân bị đánh

Côn đồ lộng hành

Tôi nhận cú điện thoại của một đồng nghiệp: “Anh về ngay Phú Mỹ xem thế nào, chứ bây giờ người dân dưới đó hoang mang lắm. Cả làng cứ tối đến là không ai dám ra khỏi nhà vì sợ côn đồ chém”. Để chắc ăn và đảm bảo an toàn cho tôi khi về làng, anh bạn đồng nghiệp không quên “thiết lập” một đầu mối quan trọng: “Đây là số điện thoại của ông N. Ông ấy sẽ hộ tống anh ra vào làng an toàn”.

Sau cú điện thoại liên lạc, ông N đón chúng tôi tại một quán nước kín đáo tại ngã ba Tiền Châu, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Cẩn thận bịt kín mặt bằng chiếc khẩu trang chỉ để lộ hai con mắt, ông N thì thào: “Thực ra các anh có thể đi đường ngã ba Chèm về quê tôi cũng được, nhưng đi đường ấy sẽ phải qua khu vực bọn côn đồ hay tụ tập, dễ lộ. Đi đường Phúc Yên xa hơn 15km nhưng an toàn”. Dù đã yên vị trong quán nước cách nhà cả kilômét nhưng ông N vẫn ngó trước nhòm sau khi bắt đầu câu chuyện. “Tôi nói có thể các anh không tin nhưng ở thôn tôi chục ngày nay cứ như… có chiến tranh. Thanh niên làng này, làng kia mâu thuẫn, thỉnh thoảng có va chạm là chuyện thường tình. Đằng này đám côn đồ cứ gặp người làng tôi là đánh, bất kể có quen biết hoặc xích mích hay không, chúng không từ một ai. Nửa tháng nay, nhà nào cũng sợ hãi, tối đến cửa đóng then cài, đường làng ngõ xóm vắng hoe. Bọn côn đồ hàng đêm “tuần hành” và gây náo loạn khiến ai cũng khiếp sợ”.

Nhằm đảm bảo bí mật, tránh tai mắt của nhóm côn đồ, ông N phóng vụt xe máy lên trước như chẳng hề quen biết, còn chúng tôi lẽo đẽo theo sau đi qua tỉnh lộ 308 thuộc địa bàn thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng). Mặc dù hai thôn giáp nhau, nhưng về mặt hành chính thì lại thuộc 2 xã Tự Lập và Tiến Thắng. Ông N bảo: “Để có thể xác minh các anh cứ vào nhà trưởng thôn trước đã”. Dừng xe trước một con ngõ nhỏ, ông N chỉ tay “Cứ vào đó hỏi ông Phú”, rồi vội vàng phóng vụt đi như ma đuổi.

Nghe giới thiệu là phóng viên, ông trưởng thôn Trần Văn Phú cẩn thận xem kỹ thẻ nhà báo, rồi gọi điện lên “cấp trên” xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi rõ ràng nhân thân chúng tôi, ông mới thủng thẳng mở một cuốn sổ thống kê các vụ tấn công: “Thanh niên bây giờ loạn thật. Thôn tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ lại có cảnh nháo nhác thế này. Bất kể già trẻ lớn bé, cứ tối đến ra đường là bị côn đồ đánh. Cả làng khiếp sợ. Mà bọn chúng rất manh động, liều lĩnh. Hầu hết chúng bịt kín mặt và ra tay chớp nhoáng khiến người bị tấn công không kịp trở tay”.

Cả làng báo động

Sự việc “nóng” đến nỗi thời gian gần đây, ông Phú phải liên tục đọc thông báo trên loa truyền thanh cảnh báo bà con nếu không có việc gì cần kíp thì tuyệt đối không nên ra đường vào buổi tối. Nhưng cảnh báo như thế vẫn chưa đủ. “Làng tôi còn có khoảng mấy trăm cháu thanh niên đi làm ca đêm tại các nhà máy của Canon và Honda ngoài thị xã. Những cháu này bây giờ tan ca cũng chẳng dám về làng. Nếu có về thì cũng phải đợi trời sáng hoặc tụ tập thành từng đoàn vài chục người. Thế nên người dân đã phải treo 3 cái kẻng ở đầu, giữa và cuối làng. Khi có người bị tấn công là những ai nghe thấy tiếng kêu cứu phải lập tức gõ kẻng để bà con tiếp ứng”.

Theo ông Phú nhóm côn đồ này hầu hết là người thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Thời gian gần đây, chúng còn “chiêu nạp” thêm nhiều thành phần bất hảo từ khắp nơi như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội về. Có thêm vây cánh, bọn chúng ra sức lộng hành và thôn Phú Mỹ trở thành nơi để chúng trút giận. Cũng theo ông Phú, căn nguyên của nạn côn đồ bắt nguồn từ việc thời gian gần đây một số ít thanh niên làng Phú Mỹ lao vào cờ bạc, rồi đua đòi hư hỏng dẫn đến nợ nần. Rồi từ nợ nần không trả được mới nảy sinh ra chuyện một vài chủ nợ bên thôn Bạch Trữ thuê côn đồ đến tận nhà xiết nợ.

Cứ thế, cái sảy nảy cái ung. Mâu thuẫn, xô xát diễn ra giữa hai bên. Câu chuyện ban đầu mang tính chất cá nhân, sau thì thành hận thù sang cả anh em, họ hàng. Xa hơn nữa thì làng xóm láng giềng cũng vạ lây. Nhóm thanh niên côn đồ bây giờ thường xuyên tụ tập ngay trên tỉnh lộ 308, đoạn đi qua xã Tự Lập. Và, như để thị uy sức mạnh, đêm đêm chúng thường “đi tuần” trong thôn Phú Mỹ, gặp ai chúng đánh người đó. Chúng xem người Phú Mỹ như là kẻ thù và ra khẩu hiệu “đánh nhầm hơn bỏ sót”. Ông Phú cho biết, việc người dân trong thôn bị đánh bắt đầu “nóng” từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đặc biệt là những ngày cuối tháng 2-2012. Chúng thường tụ tập thành nhóm từ 10 đến 20 người, đi xe máy và cầm theo nhiều hung khí. Thấy chúng hung hãn nên người trong thôn ai cũng sợ và chẳng dám làm gì.

(Còn nữa)