Truy bắt kẻ giết người vẫn đi đòi nợ thuê

ANTĐ - Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, trong khi đồng bọn lần lượt sa lưới thì Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “nhăn”) lại nhanh chân bỏ trốn. Vốn là một kẻ lưu manh có hạng, trong thời gian trốn lệnh truy nã Tuấn thậm chí còn tham gia cả việc đòi nợ thuê. Sau hơn 9 tháng sống ngoài vòng pháp luật, kẻ giết người này đã bị sa lưới của lực lượng truy nã tội phạm. 
Truy bắt kẻ giết người vẫn đi đòi nợ thuê ảnh 1

Hỗn chiến từ một cái tát

Chiều 11-12-2014, người dân sống tại phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) được một phen hoảng hốt khi chứng kiến hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng. Ít phút sau vụ xô xát, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, để lại hiện trường một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, CAP Tương Mai, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên người thanh niên này tử vong ngay sau đó.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAQ Hoàng Mai với sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Người đàn ông bị thiệt mạng trong vụ án này được xác định là Dương Quang Huy (SN 1994) ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 

Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, Ban chuyên án đã xác định được nguyên nhân của vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn về nợ nần giữa 2 người phụ nữ. Theo đó Trần Thị Hồng (SN 1972), và Nguyễn Thanh Hải (SN 1960 đều trú tại đường Nguyễn Đức Cảnh), vốn đều là “chị em xã hội”. Do tin tưởng nên Hồng cho Nguyễn Thanh Hải vay số tiền 150 triệu đồng.

Khi đến hẹn Hồng đã đòi nhiều lần nhưng Hải vẫn khất lần không trả. Bực bội vì bị quỵt tiền, Hồng đã không ít lần gọi điện tỏ thái độ và thách thức với Hải. Tuy nhiên do cũng không phải là dạng vừa nên trước những lời thách thức của Hồng, Hải không những không sợ mà còn tỏ ý coi thường. Từ chỗ là chị em xã hội, những mâu thuẫn giữa Hồng và Hải xung quanh việc nợ nần ngày càng đẩy cao và trở thành mâu thuẫn. 

Chiều 11-12, khi Hồng đang ngồi uống nước ở đầu ngõ thì nhận được điện thoại của Hải hỏi Hồng đang ở đâu. Ngay khi Hồng đang trên đường về nhà thì gặp Hải cùng chồng, em trai và 2 thanh niên khác đi ngược chiều lại. Vừa gặp Hồng nhóm của Hải đã lao vào “tặng” Hồng 2 cái tát, cùng những lời cảnh cáo rồi cả nhóm bỏ đi. Sau khi bị đánh, về đến nhà, Hồng phát hiện cửa nhà bị phá. Uất ức vì vừa bị đánh vừa bị phá nhà, Hồng đã gọi điện thoại cho cháu họ là nguyễn Tuấn Linh để kể lại sự việc trên và bàn cách trả thù.

Nghe xong câu chuyện của Hồng, Linh cùng với nhóm bạn của mình trong đó có Dương Quang Huy ngay lập tức bàn nhau đi “sắm đồ”. Cả nhóm đi mua 5 tuýp sắt mang về giấu ở gần khu vực cửa nhà và hẹn nhóm của Hải đến để nói chuyện. Ít phút sau, nhóm của Hải gồm khoảng 5 đối tượng trong đó có Trần Nam Anh (SN 1995 - con trai của Nguyễn Thanh Hải) và Nguyễn Anh Tuấn, hay còn gọi là Tuấn “nhăn”, 33 tuổi, trú tại ngõ Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng đi xe máy tớ dùng hung khí tấn công nhóm của Hồng. Trong cuộc hỗn chiến, các đối tượng đã chém Dương Quang Huy trọng thương và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, các đối tượng đã vứt bỏ hung khí, mỗi tên bỏ trốn một nơi. Bị lực lượng công an truy bắt gắt gao, biết không thể trốn thoát, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và lần lượt bị bắt giữ sau đó, riêng Nguyễn Anh Tuấn đã nhanh chân bỏ trốn và bị Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã về tội giết người. Tuấn “nhăn” sinh ra trong một gia đình khá hoàn cảnh, khi Tuấn mới được ít tuổi thì mẹ bỏ đi, để hắn lại với người cha nghiện ma tuý nặng và hiện đang phải điều trị AIDS giai đoạn cuối. Tuấn “nhăn” thuộc dạng giang hồ có số má, côn đồ, hung hãn, người xăm kín mình, chỉ trừ mặt và cổ. Chỉ ít ngày trước khi tham gia cuộc hỗn chiến khiến 1 người chết Tuấn cũng vừa mới ra tù…

Trốn truy nã vẫn đi đòi nợ thuê

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Hà Nội, trong quá trình rà soát các đối tượng đang có lệnh truy nã Tuấn “nhăn” được các anh hết sức lưu ý. Trong khi các đối tượng gây án trong vụ án giết người mà Tuấn tham gia đều đã bị bắt giữ thì Nguyễn Anh Tuấn lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên Ban chuyên án xác định việc truy bắt Tuấn cũng không hề dễ dàng bởi Tuấn vốn là một kẻ lỳ lợm và đã có thâm niêm trong việc ăn cơm tù nên hắn rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với cơ quan điều tra.

Sau này khi đã bị bắt, qua khai thác Tuấn đã tiết lộ nhiều thông tin để củng cố cho nhận định này. Sự tinh quái của Tuấn “nhăn” được thể hiện ở việc sau khi trốn khỏi Hà Nội, gã tìm đến nhà một loạt những bạn bè giang hồ ở các tỉnh, nhưng mỗi nhà hắn chỉ lưu trú một thời gian ngắn rồi lại bỏ trốn. Sau cùng, Tuấn “nhăn” cho rằng “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” nên khi thấy tình hình đã có vẻ yên ổn Tuấn đã tìm cách trở về Hà Nội. Thậm chí trong thời gian ở tại Hà Nội Tuấn “nhăn” còn kiếm tiền bằng cách đi đòi nợ thuê và mở dịch vụ xăm hình.

Trong thời gian ở Hà Nội, dù nhà bố đẻ ở ngay ngõ Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng), song chưa một lần Tuấn tạt về qua nhà để thăm bố. Tuấn thường lang thang nay đây mai đó, mỗi hôm ngủ một nơi và liên tục thay đổi số điện thoại. Lịch sinh hoạt của Tuấn cũng rất trái khoáy. Ngày mới của hắn thường bắt đầu vào lúc xẩm tối. Sau khi đi một vòng để gặp các con nợ, Tuấn cùng chiến hữu kéo nhau rượu chè, rồi lên bar.

Mặc dù sự tinh quái của Tuấn “nhăn” đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra, tuy nhiên với quyết tâm phải truy bắt bằng được đối tượng nguy hiểm này, Ban chuyên án đã lên phương án kỹ càng. Toàn bộ các mối quan hệ của Tuấn “nhăn” đều được các trinh sát lên danh sách và đưa vào tầm ngắm. Khoảng thời gian cuối tháng 8, Ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng về Tuấn “nhăn”.

Tuy nhiên nguồn tin chỉ cho biết Tuấn hay xuất hiện ở khu vực huyện Thanh Trì (Hà Nội), nhưng lại không xác định chính xác được vị trí nên phương án truy tìm, vây bắt gặp nhiều khó khăn. Ban chuyên án đã “rải” nhiều trinh sát trên tuyến đường ở huyện Thanh Trì, nơi có nhiều tiệm cầm đồ để theo sát những di biến động của đối tượng, song việc truy tìm tung tích của Tuấn cũng không phải dễ.

Tuấn thường rất cảnh giác, hay chạy xe máy với tốc độ cao, đồng thời chỉ “đi làm” vào lúc chập choạng tối, khiến việc nhận dạng hắn trở nên vô cùng khó khăn. Đã có lần các trinh sát phát hiện một đối tượng rất giống Tuấn đang “lượn” trên đường, lập tức triển khai đội hình vây bắt. Nhưng đến khi tiếp cận đối tượng thì mới phát hiện ra là không phải.

Sau một thời gian tập trung rà soát những đầu mối thông tin, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng truy bắt nắm được thông tin Tuấn “nhăn” đang nhận làm dịch vụ đòi nợ thuê cho một cửa hàng cầm đồ trên phố Lò Đúc, cùng với đó đối tượng này cũng hành nghề xăm hình nghệ thuật để kiếm tiền tiêu xài. Xác định Tuấn “nhăn” tuy thường xuyên di chuyển nhưng sẽ phải trở về khu vực Lò Đúc vì có liên quan đến việc đi đòi nợ thuê, lực lượng điều tra đã tập trung tối đa để theo dõi.

Đến chiều ngày 8-9-2015, khi Tuấn “nhăn” cùng hai đối tượng khác di chuyển trên một chiếc xe máy đến khu vực phố Lò Đúc thì bất ngờ va chạm với một thanh niên đi cùng chiều. Cậy thế đông người lại là kẻ hung hãn, Tuấn “nhăn” ngay lập tức lao vào đánh người thanh niên kia. Bị nhóm Tuấn “nhăn” lùa đánh, người thanh niên buộc phải bỏ chạy. Nhóm của Tuấn “nhăn” tiếp tục lên xe máy rồi đi ra một quán bia nằm trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa để đòi tiền xăm hình mà người này đã quỵt của Tuấn.

Tuy nhiên điều khiến Tuấn không ngờ là tất cả hành trình của hắn đều bị các trinh sát bám theo rất kỹ. Khi Tuấn bước vào quán bia, lực lượng truy bắt đã ngay lập tức áp sát đối tượng. Chờ tới khi Tuấn “nhăn” đang trong tư thế lao vào đánh người thanh niên kia thì các trinh sát đã ập vào khống chế. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của các trinh sát Tuấn đã không kịp có phản ứng gì buộc phải theo về cơ quan công an kết thúc hành trình trốn chạy của mình.