Trùm ma túy xả súng vào cả vợ con

ANTĐ - Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Sòng A Khai (tức Của), 44 tuổi, trú ở bản San Cài, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa kết thúc, những tràng súng dài đã nhắm thẳng về hướng lực lượng công an.

Nguyễn Thị Lan và và số ma túy đối tượng mang theo

Tình huống manh động, hết sức nguy hiểm này diễn ra khoảng 16h35 ngày 14-10, tại bản San Cài. Trước đó chừng nửa tiếng đồng hồ, tổ công tác khoảng 30 CBCS của CAH An Dương, TP Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng, cùng CAH Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Sòng A Khai, đối tượng nằm trong chuyên án trinh sát của CATP Hải Phòng. Khai từng có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, và sau khi ra tù, y vẫn “mưu sinh” bằng con đường gieo rắc “cái chết trắng”.

Theo tài liệu trinh sát, Sòng A Khai là một đối tượng vô cùng manh động, ngay với cả các “đệ tử” trong đường dây buôn ma túy. Trong người y lúc nào cũng có 1 khẩu súng colt. Các cửa ra vào nhà Khai được lắp khoá từ, có hệ thống camera quan sát cả ngoài và trong nhà. “Nhà Sòng A Khai nằm trên con đường độc đạo, sau lưng là vách núi, ngay bên cạnh là những dải rừng âm u”, Thượng tá Nguyễn Hải Triều - Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH An Dương kể lại.

16h ngày 14-10, lực lượng công an bất ngờ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Sòng A Khai. Đối tượng không có nhà, chỉ có vợ và con nhỏ. Vợ Khai tỏ ra chấp hành các yêu cầu của cơ quan công an trong suốt quá trình tố tụng. Khám nhà Khai, các trinh sát thu được 1 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của “ông trùm”. 16h35, công tác khám xét cơ bản hoàn tất thì đột nhiên trên triền núi, hàng loạt tiếng súng nhắm thẳng về ngôi nhà của Sòng A Khai, nơi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. “Đạn nhắm vào xe của lực lượng vây bắt, và nhắm cả vào ngôi nhà của Khai, nơi mà vợ và con của đối tượng đang có mặt. Dường như, các đối tượng - trong đó có Sòng A Khai -  sẵn sàng để cho vợ, con y bị nguy hiểm tính mạng cùng lực lượng công an”, một trinh sát cho biết. Trước tình huống này, tổ công tác làm nhiệm vụ trong nhà Khai thông tin đến bộ phận bao vây vòng ngoài, đồng thời bắn trả những đối tượng giấu mặt trên núi. Sau một hồi đấu súng quyết liệt, những kẻ giấu mặt mới chịu rút đi.

Ngày 12-10, một “chân rết” cực lớn của Sòng A Khai sa lưới tại bến xe khách Lạc Long (Hải Phòng). Đó là Nguyễn Thị Lan, 47 tuổi, quê quán ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, hiện trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Từ tháng 8-2012, Lan bị CAH An Dương đưa vào tầm ngắm bởi những phi vụ giao dịch ma túy với số lượng cực lớn từ Sơn La về. Tại Sơn La và một số tỉnh vùng núi phía Bắc, Lan là nguồn cung “hàng” chính cho dân đào vàng. Nhiều tiền nhưng “bà trùm” cũng không tránh khỏi bi kịch của ma túy: chồng và con trai đều nghiện nặng! 

Sáng 12-10, CAH An Dương có sự phối hợp của CATP Hải Phòng triển khai kế hoạch vây bắt Nguyễn Thị Lan khi “bà trùm” đón xe khách về xuôi. 21h, tại cổng bến xe khách Lạc Long, Nguyễn Thị Lan bị quây bắt khi vừa từ xe ôtô khách xuống, tay đang ôm khư khư một hộp bìa carton. “Em xin biếu 150 triệu và số ma tuý trị giá hơn 3 tỷ đồng, nếu các anh tha cho em”, Lan “mặc cả”. Tuy nhiên, chiếc khóa số 8 đã bập vào tay đối tượng. Tang vật lực lượng công an thu gồm 10 bánh heroin; 873 viên hồng phiến; 7.200 USD, 1 triệu đồng và nhiều tang vật khác. 

Sau khi bắt giữ Nguyễn Thị Lan, CAH An Dương cùng Phòng CSĐT tội phạm ma tuý, phối hợp với công an tỉnh Sơn La và CAH Mộc Châu đã khám xét sào huyệt của “ông trùm” Sòng A Khai.