Trên cả tình bạn
(ANTĐ) - Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh Nguyễn Ngọc Yến cõng Nguyễn Thị Thùy Dung (học sinh lớp 9B trường THCS Vân Hồ) bước đi giữa sân trường, tôi không tin những điều người ta kể về tình bạn hiếm có giữa hai em là có thật. Khi Dung bắt đầu vào lớp 6, chỉ vì sự bất cẩn của người lớn mà em đã mang tật suốt đời.
Từ một cô bé nhanh nhẹn, khỏe mạnh, Dung trở thành người tàn phế không tự đi được, giọng nói cũng bị biến dạng. Ai cũng nghĩ rằng mong ước được tới trường như bao bạn bè cùng lứa của Dung sẽ không thể tiếp tục được thực hiện.
Trong lúc khó khăn ấy, Yến đã đến với Dung bằng một tình bạn chân thành. Hiểu được nỗi khát khao đến trường của bạn, ngày ngày trên quãng đường gần 1km từ nhà đến trường, Yến cần mẫn cõng Dung đi học. Nắng cũng như mưa, đôi bạn cùng nhau ríu rít đến trường.
Nhìn Yến gầy gò, nhỏ bé cõng bạn bước đi trên cầu thang, chúng tôi thầm cảm phục nghị lực của cô bé học sinh lớp 9. Không chỉ cõng bạn suốt chặng đường dài đến trường, mà trong những lần lớp tổ chức đi tham quan dã ngoại, Yến không ngần ngại cõng bạn suốt chặng đường dài để Dung được chơi, tham quan cùng mọi người.
Nhận xét về học trò của mình, bà Nghiêm Thúy Châm – Hiệu phó trường THCS Vân Hồ không giấu nổi xúc động: “Yến và Dung là những học sinh ngoan và rất chăm chỉ. Tình bạn của hai em là tấm gương để các học sinh trong trường noi theo. Để giúp đỡ hai em, nhà trường đã tổ chức quyên góp mua xe đạp tặng Yến và xe lăn tặng Dung, trao quà, học bổng, đồng thời giảm học phí cho hai em. Chúng tôi rất tự hào vì trong ngôi trường của mình có một tình bạn đẹp và cao thượng như thế”…
Chia tay Yến và Dung, chúng tôi chúc hai em có đủ sức khỏe và nghị lực để thực hiện mơ ước của mình. Chúc cho tình bạn của các em ngày càng gắn kết và đẹp mãi…
Huệ Linh