Trẻ “khát” chỗ chơi, dịch vụ đua nhau tăng giá!
(ANTĐ) - Năm nay, người dân Hà Nội đón Tết Nguyên đán trong thời tiết rét đậm. Cái lạnh cắt da, cộng thêm chút mưa xuân đã khiến nhiều người ngại ra đường. Tuy vậy, để làm hài lòng trẻ em, nhiều bậc phụ huynh vẫn tìm đến những nơi vui chơi, giải trí, đặc biệt là công viên với hy vọng cùng con em mình tận hưởng không gian khoáng đạt với nhiều trò chơi hấp dẫn. Song thực tế đã làm nhiều người buồn lòng.
Bấm bụng, móc hầu bao
9h sáng mùng 3 Tết, nhiều công viên trong thành phố đã nườm nượp các bậc phụ huynh đưa con em mình đến các điểm vui chơi. Có mặt tại công viên Thủ Lệ, chúng tôi có thể cảm nhận những ánh mắt háo hức của nhiều em nhỏ khi nhìn thấy những trò chơi hấp dẫn. Nhiều bậc phụ huynh phải bấm bụng, móc hầu bao để chiều lòng con. Lý do vì giá dịch vụ ở đây… quá đắt đỏ.
Anh Phạm Ngọc Nam, ở Trung Hòa - Nhân Chính lắc đầu: Tuy năm nay có thêm một số trò chơi mới thu hút bọn trẻ nhưng nhìn chung vẫn còn rất nghèo nàn. Còn giá cả thì khỏi phải bàn. Mới tính sơ sơ tôi đã tiêu mất 300.000 - 400.000 đồng mà các cháu cũng chỉ chơi được vài trò”.
Theo khảo sát của chúng tôi, các trò chơi trong công viên Thủ Lệ như: đu quay, câu cá, lái ôtô, trượt bóng, có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/lượt, trò đạp vịt giá 40. 000 đồng/giờ. Đặc biệt, trò chơi bóng nước được rất nhiều em xếp hàng chờ đến lượt. Tuy nhiên, nhiều người cũng phàn nàn, các trò chơi sắp xếp liền kề nhau, khiến trẻ con chưa chơi hết trò chơi này đã đòi chơi trò khác nên người lớn đành phải chiều theo.
10h30 sáng, dạo quanh các công viên trên địa bàn Hà Nội ngày đầu năm, chúng tôi nhận thấy các trò chơi không có gì khác so với mọi năm. Dường như, tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi đưa con em mình đến công viên chỉ bởi vì… không còn chỗ nào để đi…!
Chị Vũ Kim Thu, ở Thanh Xuân cùng gia đình đến công viên Bách Thảo than phiền: “Thời tiết lạnh, ở nhà mãi cũng chán, chẳng biết đi đâu nên tôi đưa các cháu đến công viên để thư giãn và thưởng ngoạn. Vậy mà nhìn quanh, chỗ nào cũng ngập… rác. Nhiều người thiếu ý thức đứng cạnh thùng rác nhưng lại vứt rác ngay trên thảm cỏ, thậm chí xả thẳng xuống hồ”.
Các bé thích đi tàu vòng quanh công viên |
Tết sợ “dông”… du khách cho qua!
Đáng nói hơn cả là giá dịch vụ trông giữ xe tại các công viên làm nhiều du khách kêu trời… Tại công viên Thủ Lệ, Thống Nhất,… hầu như du khách đều bị “chém” đẹp tới 10.000 - 15.000 đồng/lượt/xe máy, 30.000 - 35.000 đồng/lượt/xe ôtô, cao hơn nhiều lần so với giá quy định.
Anh Trần Trung Hiếu, ở Long Biên đưa con đến công viên Thống Nhất ngao ngán: “Tôi có thắc mắc vì sao giá trông giữ xe lại cao như vậy thì lập tức họ trừng mắt, ngày Tết cái gì chẳng lên giá, không gửi thì đi chỗ khác…! Tết ai cũng sợ đôi co, dông cả năm… nên đành trả cho xong chuyện”. Dịch vụ ăn uống trong công viên cũng được dịp “chặt chém” du khách. Đói, mệt nhiều người đành khuất mắt trông coi dù biết rất mất vệ sinh.
Muốn có bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình, chị Nguyễn Thu Nga, ở Sóc Sơn mất cả tiếng đồng hồ loanh quanh trong công viên Thống Nhất chờ lấy ảnh. Khi hỏi thanh toán tiền, người thợ chụp ảnh yêu cầu chị trả 25.000 đồng/kiểu. Chị Nga ngán ngẩm: “Chẳng lẽ lại không lấy. Tốt nhất, muốn dịch vụ gì cũng phải hỏi giá trước. Tưởng đến công viên không mất nhiều tiền như đến những nơi vui chơi khác. Biết thế này, tôi để các cháu ở nhà cho khỏe”.
Ngày Tết ai cũng muốn được tận hưởng không khí vui vẻ, được vui chơi bên gia đình và người thân. Và với trẻ em, những ngày Tết sẽ ý nghĩa hơn khi chúng được đến các điểm vui chơi công cộng, được tận hưởng cảm giác khoáng đạt, hòa mình vào thiên nhiên.
Để những nơi vui chơi, giải trí này trở thành điểm đến của người dân Thủ đô mỗi dịp xuân về, các đơn vị chủ quản cần đầu tư nhiều trò chơi phong phú hơn nữa. Đồng thời, khắc phục những mặt còn tồn tại xây dựng thành nét văn hóa vào mỗi dịp Tết, để người dân không còn thất vọng khi đến những nơi giải trí như thế này.
Ngọc Bảo