"Trẻ hóa" đáng lo ngại

ANTD.VN - Nhiều người cho rằng, cứ phạt tiền thật nặng thì sẽ bớt hẳn những hành vi thiếu văn hóa, phản cảm. Nhưng theo tôi...

- Theo ông, không “đánh” vào kinh tế, túi tiền thì chẳng lẽ “gõ” vào đầu hay sao?

- Tôi xin dẫn chứng, vừa mới có nghị định ai ném tiền, thả tiền xuống giếng, ao hồ tại khu di tích sẽ bị phạt tới nửa triệu đồng. Ấy vậy mà người ta vẫn chen nhau ném tiền lẻ phủ kín giếng cổ Đền Hùng, ông có biết không?

- Chắc họ chưa kịp đọc quy định mới, vẫn giữ hủ tục lạc hậu.

- Đâu phải thế, họ ném tiền chất đầy chân mấy tấm biển dựng xung quanh giếng ghi rõ dòng chữ “Đề nghị đồng bào không ném tiền xuống giếng”.

- Chẳng lẽ không ai đọc dòng chữ đó hay sao?

- Ngược lại, đa phần là nam thanh nữ tú, chứ nghĩa đầy mình, cố chen chân vào bằng được, họ hào hứng ném tiền, hỉ hả nói cười.

- Thế xung quanh khu vực giếng Rồng không có lực lượng bảo vệ hay sao?

- Chỉ có vài người bị cả trăm người bao vây tứ phía, nhắc nhở đã khó nói gì tới việc xử phạt, hả ông!

- Công nhận là khó thật, tâm lý bầy đàn, a dua sợ thật!

- Đương nhiên là khó rồi, nhưng những người lớn tuổi chứng kiến cảnh đó lo rằng tình trạng mê tín, “lú lẫn” đang bị “trẻ hóa” ông ạ!

- Cứ nghe hai chữ “trẻ hóa” là tôi lại giật mình lo ngại. Tội phạm trẻ hóa, bệnh tật trẻ hóa, giờ lại đến mê tín cũng... trẻ hóa.