
Đọc những trang nhật ký của liệt sỹ Hùng, ông Lý Quang Nhân cho biết: “Tôi biết anh Lưu Mạnh Hùng quê ở Hải Phòng thông qua một câu thơ trong cuốn ký có ghi “Quê mình Nam Triệu, Đồ Sơn”. Tôi cũng được biết anh Hùng là một chiến sỹ cách mạng kiên trung, vững vàng lý tưởng, một trí thức tài năng và là người có trái tim nồng cháy yêu đời. Khẳng định đó được đưa ra từ những câu nói của các danh nhân trên thế giới đặc biệt là Karl Marx, F. Engels, Hồ Chí Minh, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên và rất nhiều các danh nhân văn hóa, các nhà văn, nhà thơ lớn trên thế giới mà anh đã trích dẫn vào nhật ký của mình”.
Anh viết về lý tưởng cách mạng, viết về những tâm sự của anh đối với cuộc kháng chiến của dân tộc “Khó khăn nhưng tươi đẹp – Gian khổ nhưng hạnh phúc” (Trang 3 của nhật ký) , về gia đình, quê hương với những nỗi nhớ nhung da diết và viết về tình bạn, tình yêu đôi lứa với một cảm xúc chân thành hết mực...

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin của ông Lý Quang Nhân, Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sỹ-MARIN đã tra cứu và tìm được thông tin chính xác về ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, nơi hy sinh của liệt sỹ.
Và nhờ có sự giúp đỡ của cán bộ Phòng Người có công-Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, trung tâm đã liên hệ được với thân nhân liệt sỹ Lưu Mạnh Hùng.
Vào ngày 22-7, Trung tâm MARIN sẽ cùng ông Lý Quang Nhân về Hải Phòng để trao lại di vật cho cha của liệt sỹ là ông Lưu Văn Sắc.