Trắng và đen

ANTĐ - Sướng thật, có lẽ lần đầu tiên dân được nghe một cuộc tranh cãi thẳng thắn về chuyện tù mù giá xăng dầu giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

- Chết chửa, xăng dầu là thứ độc quyền “cấm lửa”, động vào sao được.

- Cứ sợ độc quyền, sợ lợi ích nhóm không dám động đến thì Nhà nước vẫn phải è cổ bù lỗ, người tiêu dùng đâu biết là giá xăng “trắng” hay “đen”.

- Đúng thế, cạnh tranh bình đẳng sao có chuyện lên giá đồng loạt, giảm giá cũng đồng loạt. Muốn minh bạch cần phải thanh lọc thì mới rõ trắng đen.

- Rất may là ông Bộ trưởng Tài chính đã hơn 10 năm làm ở Kiểm toán Nhà nước và biết rất rõ “ruột gan” doanh nghiệp xăng dầu nên đã nói thẳng “doanh nghiệp đừng có dọa Nhà nước”.

- Cứ phải nói trắng ra như vậy thì mới rõ trắng và đen, dân mới được nhờ. Lâu nay cứ nói chia sẻ khó khăn nhưng ai phải “sẻ” khó, ai được “chia” lợi vẫn mù mờ.

- Chính thế, ông Bộ trưởng Tài chính dõng dạc tuyên bố: “Không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mà phải vì hơn 80 triệu dân”.

- Làm cho minh bạch, cho rõ trắng và đen tức là vì dân, vì nước. Vẫn còn nhiều thứ phải làm rõ như giá thuốc, giá điện, giá nhà đất, giá cả. Khó lắm thay!