Trăm phương ngàn kế để kiếm… "thằng chống gậy"

ANTĐ - Xinh đẹp, giỏi giang, con nhà gia giáo; chồng cũng đẹp trai, công việc “hái ra tiền”… nhưng cuộc sống của anh chị lại không hạnh phúc. Nguyên do cũng chỉ bởi cưới nhau đã lâu nhưng chị vẫn chưa sinh cho anh một thằng cu để nối dõi tông đường.

Đã sang thế kỷ XXI, tưởng chừng cái chuyện sinh con trai để có “thằng chống gậy” không còn là đề tài nóng hổi trong các câu chuyện trà dư tửu hậu. Trái lại, khi cuộc sống ngày càng trở nên gấp gáp, các gia đình hầu như chỉ sinh một con, thì nhu cầu có cậu quý tử lại càng trở nên bức thiết. Và nó cũng chính là nguy cơ tan vỡ hạnh phúc lứa đôi của không ít cặp vợ chồng.

Từ những bài thuốc dân gian

Không ít lần anh Thắng và chị Quyên tính chuyện sinh thêm thằng con trai, để anh được bằng anh bằng em và cũng là để “cho cái Ủn nó có chị có em”. Nhưng chuyện đó cũng không hề đơn giản. Phần vì công việc của chị quá bận rộn chưa tiện sinh thêm em bé, phần vì anh cũng còn đang phải nỗ lực để có thể thực hiện theo đúng chế độ trong bài thuốc dân gian của ông lang “cho” để có thể sinh con theo ý muốn. Bởi theo bài thuốc đó, anh phải uống khá nhiều loại thuốc, liên tục trong khoảng thời gian sáu tháng trước khi muốn có em bé. Cũng chính vì điều kiện công việc quá bận, nên cho dù đã nhiều lần “triển khai”, nhưng anh đành phải bỏ ngang vì không thể đảm bảo… tính liên tục.

Đang tuổi thanh niên hừng hực khí thế, vợ chồng anh chị Hoàng Oanh quyết “kiếm” cho bằng được thằng cu để “ông bà khỏi chê em không biết… đẻ”. Lặn lội quãng đường hơn 100km để đến nhà thầy lang ở HP, được thầy “bắt mạch cho toa” với một bọc thuốc, kèm theo những lời “dặn dò” rất chu đáo. Nghiêm chỉnh chấp hành lời dặn của thầy, vợ chồng anh chị Hoàng Oanh “hí hửng” chờ đến giờ G. Nhưng, không hiểu thuốc của thầy không “chuẩn” hay do anh chị không hợp, mà khi uống được dăm ngày, cả hai vợ chồng đều lăn ra ốm. “Thế là toi cơm”, chị Oanh than thở.

Không theo bất kỳ thầy lang nào, vợ chồng anh chị Chiến Liên chỉ dựa vào bài thuốc dân gian do chính “bà cô bên chồng” truyền lại. Theo bài thuốc này, chị Liên phải lấy một loại lá cây giã nát, sau đó pha với một chậu nước để anh Chiến… “ngâm” trước khi làm chuyện ấy. Chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không hiểu sao, sau khi làm theo bài thuốc đó, anh Chiến "xìu" luôn, không thể…"tác chiến" được.

 Nhiều cặp vợ chồng đã mâu thuẫn chỉ vì chưa có được đứa con trai (ảnh minh họa)

Nhiều cặp vợ chồng đã mâu thuẫn chỉ vì chưa có được đứa con trai (ảnh minh họa)


Đến y học hiện đại

Không còn niềm tin vào các bài thuốc dân gian với kinh nghiệm hàng… trăm năm, vợ chồng anh chị Chiến Liên phải tìm đến với y học hiện đại. Nhưng, “hiện đại đâm ra hại… kinh tế. Vợ chồng tôi đã đi mấy cơ sở nổi tiếng, tốn không ít tiền… siêu âm, nhưng rút cục vẫn chưa đạt được ý nguyện”, chị Liên cho biết.

Cùng chung nỗi niềm với chị Liên, chị Oanh cũng không còn xa lạ gì với các phòng khám sinh con theo ý muốn. “Tốn tiền bạc, mất thời gian mà “được” thì đã đành một nhẽ, đằng này…”, chị Oanh vẻ mặt sầu não nói “Đã không ít lần có thể được rồi đấy, nhưng vì phải mất thời gian chờ đợi cả buổi để đến lượt… siêu âm trứng, vợ chồng đâm ra hục hoặc, mất hết cả cảm hứng, thành ra đến giờ vẫn chưa có được thằng cu”.

Lần đầu tiên tiếp cận với y học hiện đại, chị Quyên cố gắng động viên chồng “vì tương lai”. Chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để bác sĩ khám, chị Quyên hí hửng cho chồng biết “3 ngày nữa đến siêu âm lại vì… trứng vẫn còn quá bé”. Nhưng không biết có phải sự trùng hợp, hay tại… số giời, hai hôm sau đi làm, chị nhận được quyết định đi công tác đột xuất khoảng 1 tuần. Tiến thoái lưỡng nan, anh chị đành tự động viên “chúc bạn may mắn lần sau!!!”

 Nhan nhản sách cẩm nang gối đầu giường cho các cặp vợ chồng muốn sinh con trai

 Nhan nhản sách cẩm nang gối đầu giường cho các cặp vợ chồng muốn sinh con trai

Thậm chí cả đông tây y kết hợp

Mặc dù không tin tưởng lắm vào cái gọi là “thần dược đẻ con trai”, nhưng trước sự tư vấn rất nhiệt tình của bố mẹ chồng, chị Hiền cũng đành tặc lưỡi áp dụng “bài thuốc gia truyền”. Một mặt, vợ chồng chị vẫn tiếp tục “đeo bám” tại phòng khám của một vị Trưởng khoa sản danh tiếng. “Thôi thì may hơn khôn, dù có hơi tốn kém và mất nhiều thời gian, nhưng như thế này thì may ra sẽ có nhiều cơ hội hơn”, chị Hiền chia sẻ.

Vẫn áp dụng theo “thực đơn” đặc biệt, mặt khác vẫn đi khám bác sỹ, vợ chồng anh chị Long Bình còn rủ nhau đi… xem bói. Những bữa ăn đầy “nam tính” luôn được chị Bình quan tâm chu đáo. Những buổi đi khám bác sỹ cũng được anh chị hết sức lưu tâm. Và lời dặn của thầy bói cũng được anh chị ghi vào bộ nhớ, quý tử của anh chị sẽ “đến” trong khoảng thời gian từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng.

Mọi thứ đã “chuẩn không cần chỉnh”, giờ G cũng đã điểm. Nhưng khi tiếng chuông hẹn giờ từ chiếc điện thoại vang lên, anh Long choàng tỉnh, tắt chuông và… ngủ tiếp để rồi đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới chịu "đi gặp con trai". Rút cuộc sau lần đó chị cũng có bầu và sau 9 tháng 10 ngày thì chị sinh cho anh một… nàng công chúa.

 Ăn uống là một cách được cho là có thể giúp "kiếm" con trai

 Ăn uống là một cách được cho là có thể giúp "kiếm" con trai

Con cái là số trời cho

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng các cặp vợ chồng trong bài viết này cũng đã hoàn thành kế hoạch theo chương trình của Nhà nước. Họ đã sinh cho gia đình, dòng tộc những đứa trẻ xinh xắn. 4 cặp vợ chồng, 8 đứa con, trong đó có 3 “thằng cu” được “phân bổ” cho hai gia đình.

“Khi chưa có con thì vợ chồng cố gắng mọi cách để kiếm thằng cu, nhất lại là con trai đầu lòng cho… chắc ăn. Đến lần sau, muốn có con gái cho có nếp có tẻ, thì lại là thằng con trai nữa. Đúng là số giời, không thể cãi được”, anh Chiến nói.

Thay lời kết: Các ông chồng luôn mang trong mình tâm lý sĩ diện của đàn ông, không muốn vợ hay bất cứ ai cho rằng mình “yếu” nên thường e ngại khi phải đến các cơ sở y tế để… xem xét khả năng liên quan đến chuyện ấy. Cũng chính vì thế, không ít người đã bị những thầy lang vườn đưa vào tình thế “tiền mất, tật mang”, để rồi rút ra cho mình một chân lý “con cái là số trời cho”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.