Tội ác từ những cơn ghen

ANTĐ - Từ lâu ghen tuông đã trở thành nguyên nhân gây ra những vụ phạm tội hình sự có tính chất nghiêm trọng. Những trận đòn ghen khiến không ít người phải bỏ mạng, để lại những dị tật mà người hứng chịu nó phải mang theo suốt đời…

Không ít bị cáo đã phải chịu hình phạt của pháp luật chỉ vì những cơn ghen mù quáng

Ghen quá… hoá điên

Vừa qua, dư luận cả nước xôn xao vì vụ thiêu sống người yêu và tình địch xảy ra ở tỉnh Bình Dương. Do ghen tuông, Ngô Văn Kim, quê ở Quảng Ngãi đã khóa cửa từ phía ngoài, phóng hỏa thiêu sống người yêu và bạn trai khi hai người đang tâm sự.

Do nghi ngờ hai nữ sinh có quan hệ với chồng mình, Nguyễn Thị Nụ và Đinh Thị Huệ, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã tra tấn "tình địch" bằng cách đấm đá, cắt tóc, bắt làm trò đồi bại để quay phim. Còn Lê Ngọc Quân, cựu sinh viên năm thứ 2 Đại học Y khoa Vinh vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình vì hành vi giết người. Quân và Thái Thị Thanh là bạn cùng trường, nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối.

Đêm 20-2-2011, Quân tìm đến phòng trọ của Thanh, dọa sẽ tự tử nếu không được đón nhận tình cảm. Bị Thanh thẳng thừng từ chối, Quân đã đâm nhiều nhát vào người Thanh, rồi chốt cửa tự cứa mạch máu tự tử. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng Thanh đã tử vong. Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm vụ 3 nữ bị cáo, một trong số đó vì nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã cùng với 2 người bạn cắt tóc, lột quần tình địch giữa đám đông. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã buộc 3 bị cáo phải đền bù thiệt hại về tinh thần cho nạn nhân.

Gần đây, Nguyễn Thị G, SN 1991, ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An bị bà chủ đánh đập, hành hạ, cạo trọc đầu, kinh khủng hơn bà ta còn “tặng” cô gái 1 hình xăm trên má trái và 2 hình xăm gớm ghiếc khác trên bầu ngực do nghi ngờ G ngủ với chồng mình. Những ngày qua, người dân xã Tam Xuân bàn tán xôn xao về chuyện chị N.T.T.T, ở  Núi Thành, Quảng Nam bị một nhóm người đánh ghen tàn nhẫn phải nhập viện. Nghiêm trọng hơn, họ đã cắt xé hết áo quần của nạn nhân, sau đó dùng ớt tươi giã nát xoa vào những nơi nhạy cảm của chị T trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Theo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - nơi chị T điều trị, chị bị đa chấn thương, đồng thời "vùng kín" bị tổn thương nặng.

Tự hành hạ bản thân vì mặc cảm

Một số người còn ghen tuông bằng cách tự hành hạ, huỷ hoại bản thân, thậm chí tìm đến cái chết để người bạn đời phải ám ảnh suốt đời. Trong cơn ghen tột cùng, đã có không ít bà mẹ trẻ cũng như những ông chồng ôm con nhảy cầu tự tử, gây ra tội ác tày trời và để lại bi kịch cho chính gia đình họ. Trần Thị Xuyến, 29 tuổi, ở Tân Dân, Hòa Bình, thành phố Thái Bình đã ném 2 con xuống sông Tiên Hưng và sau đó nhảy xuống sông tự vẫn do nghi ngờ chồng ngoại tình. Người dân chỉ kịp cứu Xuyến, còn hai đứa trẻ đã bị chết đuối. Ngày 17-12-2008, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thúy, 25 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vì hành vi giết con ruột do nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác. Cũng chỉ vì ghen, ông Nguyễn Đinh Hương, trú tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã ôm con trai 4 tuổi nhảy xuống giếng tự tử...

Tương tự, chị Mai Thị T, 40 tuổi, ở quận Cầu Giấy thường thấy chồng về muộn. Tuy nhiên, thay vì tìm hiểu, chị lại cho rằng mình là người phụ nữ chưa hoàn hảo, chưa hết lòng vì gia đình, vẫn có những lúc cáu giận, chồng có người khác là lỗi của chị, là sự thất bại không thể tha thứ. Vì vậy chị đã tự trừng phạt bản thân bằng cách rạch, xẻo da thịt trên cánh tay, trên chân của mình. Và mỗi lần như vậy, chị lại được chồng quan tâm chăm sóc. Tự lúc nào, chị đã sử dụng nó như một biện pháp hữu hiệu cho bản thân, để rồi dần dần, chị bị mắc bệnh trầm cảm…

Theo bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tư vấn tâm lý - Trung tâm Tư vấn tâm lý tuổi trẻ hạnh phúc, gia đình Việt Nam, ghen tuông là một trạng thái bình thường của con người, nhất là phái nữ. Tuy vậy, cơn ghen nếu không biết kiềm chế có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tình yêu hay tình vợ chồng. Nó có thể kéo phăng đi tất cả, và sau khi cơn ghen đi qua sẽ bị nó tàn phá, kể cả người đang ghen lẫn người bị ghen. Ghen tuông tạo ra sự bất an, giận dữ, cô đơn, thù hận và lo sợ. Nếu vợ hoặc chồng phải đối diện thường xuyên với cơn ghen của bạn đời sẽ có một đời sống rất khó khăn. Bởi người có máu ghen luôn không tin tưởng người bạn đời, khiến họ trở nên khó ưa, và làm người chồng hoặc người vợ không muốn đến gần.

Cũng theo bà Tuý, nhiều người còn ghen bằng cách tự huỷ hoại mình vì họ cho rằng cái chết của những người thân trong gia đình sẽ khiến người ở lại mang tiếng suốt đời, lấy cái chết của mình làm u ám cuộc đời người còn lại. Đây cũng là một cách trả thù tàn khốc. Thiếu tự tin thảm hại về bản thân, có suy nghĩ lệ thuộc vào chồng... chính là nguyên nhân đẩy một số phụ nữ rơi vào tình cảnh mặc cảm khi nghi ngờ chồng ngoại tình. Do đó, bản thân người phụ nữ cần tự tin hơn, công bằng hơn khi đánh giá mình và người bạn đời. Đặc biệt, cần từ bỏ suy nghĩ lệ thuộc vào chồng, vì chính sự mất tự tin khi lệ thuộc sẽ làm người phụ nữ mất đi sự cuốn hút vốn có của mình. Hãy luôn chia sẻ, tâm sự, dành những tình cảm yêu thương trân trọng cho nhau. Đó là những bí quyết tạo nên cuộc sống hôn nhân lành mạnh và bền vững.