Tín hiệu vui

ANTĐ - Đưa chị gái đến sinh tại BV Phụ sản Trung ương hôm 14-10, chị Nguyễn Thị Nhàn (ở Đông Anh, Hà Nội) được anh rể giao nhiệm vụ đưa “phong bì” cho y tá nhưng họ không nhận. Sự kiện này khiến chị Nhàn ngạc nhiên lắm, gặp ai cũng kể…

- Hay là do chị đưa “phong bì” lộ liễu, không khéo léo?

- Tôi đã lựa lúc trong phòng trực không có ai mới vào đưa tiền cho chị y tá để nhờ nói giúp với bác sĩ mổ đẻ, nhưng chị ấy từ chối. Thấy tôi băn khoăn, chị ấy còn giải thích là bác sĩ sẽ có trách nhiệm, gia đình không cần phải lo lắng.

- Những trường hợp như thế chắc hiếm lắm?

- Trước khi vào viện, mọi người ở nhà đã chuẩn bị từng khoản, kể cả khoản “phong bì” cho y tá, bác sĩ đỡ đẻ. Nhưng chẳng riêng gì chị tôi mà nhiều người nhà bệnh nhân khác hôm đó vào đưa “phong bì” cho bác sĩ cũng đều bị từ chối. Một chị quê ở Hà Nam sinh con trước chị tôi 2 ngày được y bác sĩ chăm sóc khá chu đáo, cảm động quá nên trước khi xuất viện, gia đình họ đã mua hoa quả và một chút “phong bì” nho nhỏ vào tặng chung cả phòng đẻ.

- Vậy mà nhiều người nói rằng ở BV này ai vào đẻ cũng phải bồi dưỡng y bác sĩ. Thậm chí còn có cả “luật” như đỡ đẻ thường thì bồi dưỡng bao nhiêu, đẻ mổ bao nhiêu bác sĩ mới nhận?  

- Tôi nghĩ ở BV nào cũng thế thôi, việc phải đưa “phong bì” cho bác sĩ để được khám nhanh, điều trị tốt đã quá phổ biến. Lúc mới vào BV này, thấy khẩu hiệu “Không nhận tiền, quà biếu từ bệnh nhân” dán nhiều nơi, thú thật nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng chẳng dám tin có chuyện bác sĩ từ chối nhận “phong bì”. Nếu y bác sĩ nào cũng có tâm như thế thì quả là một giấc mơ với người bệnh.

- Có thể do đợt này mấy BV lớn đang phát động phòng trào chống tiêu cực nên y bác sĩ mới thực hiện nghiêm?

- Cái đó còn phải chờ thời gian. Chỉ hy vọng ở tất cả các BV thường xuyên duy trì ý thức giám sát nghiêm việc thực hiện y đức để bệnh nhân bớt khổ.