Tìm về Hàng Mã lựa quà Trung thu

ANTĐ -Chẳng khó để tìm mua một thứ quà Trung thu cho trẻ ở phố Hàng Mã. Thế nhưng, đứng trước muôn vàn những đồ chơi, lựa chọn đồ gì, mua gì thì còn phải đắn đo.

Đấy là cái đắn đo không chỉ của con trẻ trước những đồ chơi đẹp khi đi chợ mùa Trung thu. Người lớn cũng vậy, đôi khi chọn một đồ chơi ý nghĩa của đêm rằm cũng thật khó bởi bọn trẻ đứa thích, đứa thờ ơ. Chẳng thế mà ta dễ dàng bắt gặp người lớn đến chợ mua một thứ đồ chơi cho trẻ, chẳng hề liên quan gì đến tích dân gian xưa cho ngày rằm Trung thu. Ta cũng dễ dàng thấy thảng hoặc nỗi buồn trên khuôn mặt cô hàng bán đồ chơi truyền thống. Có nhiều lẽ làm cho người Hà Nội không hứng thú với chợ Hàng Mã mùa trung thu. Trong đó có lý do như hàng hóa Trung Quốc chiếm đa phần, hơn nữa cho dù là mua Trung thu hay mùa nào thì đồ chơi như đang bày bán vẫn thế cả.
Chợ Hàng Mã mùa Trung thu thu hút khách ngoại ô và tỉnh lân cận phần lớn. Người xa nghe tiếng muốn đến chơi, ngắm để biết. Chính vì vậy mà những ngày này phố - chợ thực sự tấp nập làm cho không khí ngày rằm rất rõ. Thế nhưng, cũng vì thế mà một câu chuyện về sức sống của đồ chơi dân gian thể hiện rõ nhất từ những vị khách mang đồ trên tay, chủ yếu là món màu mè lòe loẹt. 

Dưa con đi phố Hàng Mã mua đèn ông sao

Những thứ đồ chơi bong bóng nhả bay khắp nơi mời gọi hấp dẫn 

Đồ "Trang sức" 

"Ông sư tử"... bán rong

Trước ngày rằm, phố Hàng Mã mang không khí Trung thu rõ nét nhất là hình ảnh đèn ông sao

Đỏ rực đèn lồng Trung Quốc

Bé chơi súng bắn bọt bong bóng

"Phong cách" của giới "teen" với đồ trung thu

Mặt nạ giấy bồi đồ chơi dân gian

Làm đồ chơi chó bông

"Nhím" khoai cắm tăm.